Chào mọi người! Xin chia sẻ với mọi người một tin hơi buồn: Hơn một tháng trước mình đến mỹ phẩm Liên Thắng ở Quán Thánh mua chai dầu gội đầu Pantene của Mý 1lít về gội. Nhân viên ở đó quảng cáo nào hàng xịn, nào mượt tóc, dưỡng tóc ghê lắm. Về gội lần thứ nhất: vừa gội buổi sáng, buổi chiều đã thấy rất ngứa, mà dầu của Mỹ kiểu gì mà gội xong rít như gội xà phòng, phải bôi 2 lần dầu xả mới đỡ rít. Mình hơi nghi ngờ nhưng vẫn gội tiếp lần thứ hai xem thế nào. Chao ôi, hôm sau tóc khô như rơm, ngứa ngáy, lại còn mọc thêm mấy cái mụn trên đầu nữa chứ. Lần này thì không cãi vào đâu được nữa rồi, hàng giả một trăm phần trăm. Mình điên quá, định đưa đến đó để "hỏi tội". Nhưng bình tĩnh lại thì đành vứt chai dầu đó đi thôi, chứ mang đi mà cãi nhau thì cũng rất mệt, và thề sẽ không bao giờ "bén mảng" đên chỗ đó mua bất cứ thứ gì nữa. Đành rằng không phải cái gì ở đó cũng là đồ giả, nhưng "một sự mất tin thì vạn sự đã mất tín rồi". Xin chia sẻ với các bố, các mẹ nếu có đến đó thì hãy cần thận khi mua đồ nhé!