Giờ em mới hiểu tại sao người ta khuyên không nên ở ngay khi vừa nhận nhà mới nếu chưa xử lý kỹ.
Đợt dọn về nhà mới, cả nhà em, từ người lớn đến con nít, ai cũng bị SỐC MÙI. Mùi từ sơn tường, nội thất, keo dán sàn nó xộc vào mũi lên đến tận óc làm ai cũng đau đầu, rồi buồn nôn, mệt mỏi mấy hôm liền. Ban đầu cứ nghĩ do dọn nhà cực quá nên đuối, ai ngờ lên mạng tìm hiểu thì mới tá hỏa thủ phạm lại là thứ mình không bao giờ ngờ đến luôn - đấy là Formaldehyde.
Formaldehyde là một loại khí không màu nhưng cực độc, thường có trong nội thất mới, sơn tường, keo dán, vật liệu xây dựng... – nói chung là hầu như nhà mới nào cũng có!
Biểu hiện ban đầu của ngộ độc formaldehyde là cay mắt, kích ứng da, đau đầu, buồn nôn - giống y mấy triệu chứng mà em bị. Chất này nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ hô hấp (mũi, họng, phổi…). Đặc biệt formaldehyde rất nguy hiểm với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người lớn tuổi và người có bệnh nền
Đáng sợ hơn nữa, tiếp xúc lâu dài có thể gây UNG THƯ ĐƯỜNG HÔ HẤP, UNG THƯ MÁU (mà mình hay gọi là bệnh máu trắng ấy).
Nguy hiểm ở chỗ dù không còn mùi rõ rệt, formaldehyde vẫn tồn tại trong không khí ở mức không thể phát hiện bằng mũi người và có thể tồn tại đến cả chục năm. Nhiều người sống trong nhà mới, sau vài tháng vẫn bị: cay mắt, khô cổ họng, đau đầu âm ỉ mà không biết nguyên nhân.
Nhà càng kín, càng ít mở cửa, ít luồng không khí lưu thông thì formaldehyde càng khó thoát ra. Trong phòng kín, nồng độ có thể tích tụ và không giảm đáng kể trong nhiều tháng. Thời tiết nóng và ẩm khiến formaldehyde bay hơi mạnh hơn, làm nồng độ khí độc tăng cao trong không khí.
Thiệt sự rất lo cả nhà ơi, bề ngoài thì nhà mới thơm, sạch, sang, mà bên trong thì độc tố đầy rẫy, nguy hiểm rình rập từng hơi thở 😭
Hiện nhà em đang thử khử Formaldehyde bằng các phương pháp như mở cửa, dùng thêm dứa, baking soda nhưng xem ra chưa hiệu quả lắm. Mọi người có cách nào hay thì mách e với.
Cuối năm nhà cửa mọi người sửa sang lại cũng nhiều nên ai chuẩn bị vào nhà mới đừng chủ quan nha!
