Nhà em có cái nhà mặt phố của ông bà nội bên chồng để lại cho. Mãi mới xin được cấp phép để sửa chữa :D. Chồng em cẩn thận mời cả ông bạn kiến trúc sư sang thiết kế cho hẳn hoi. Đến đoạn cửa nẻo nữa là hoàn thiện thì lại xảy ra chiến tranh giữa các vì sao, bất đồng quan điểm [-(. Em tính sau này mở cửa hàng thời trang nên muốn lắp cửa cuốn vừa an toàn vừa tiện lợi mà lão chồng với ông bạn kts cứ gạt đi, bảo lắp cửa cuốn nhìn mất cả tính thẩm mỹ của ngôi nhà /:). Thêm cả bố mẹ chồng cũng ý kiến là phải lắp cửa gỗ cho bền và sang nhà. Nghĩ ngày ngày mở ra mở vào cái cửa gỗ nặng trịch mà em oải quá :((. Cm có cao kiến gì giúp em với ạ?