Chào các mẹ,


Mình lập top này để nhờ các mẹ tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm một cách tập trung.


Nhà mình có nhờ 1 người họ hàng đằng ngoại ra GV từ hồi đầu năm, công việc là ở nhà trông bé từ 7h sáng đến 6h chiều, cho bé ăn, công việc nhà: lau nhà, rửa bát, giặt quần áo cho bé và áo sơ mi đi làm cho mình và xã (đi chợ, nấu các món ăn chính, tổng vệ sinh dọn dẹp nhà cửa 1 tuần/ lần mình làm; còn quần áo người lớn thì giặt máy); tối mình đi làm về thì giao bé cho mình tắm giặt, cho ăn... lương tháng gửi bác 2tr.


Thực ra, có họ hàng ra trông bé thì mình rất yên tâm nhưng cũng có nhiều chuyện thực sự street vì là họ hàng, lại là bề trên nên mỗi khi muốn hướng dẫn hay góp ý gì thì đều phải nghĩ vắt óc ra nên nói như thế nào mà không làm bác mất lòng.


Hôm vừa rồi, cũng chỉ vì một chút hiểu nhầm (mình thì cứ ấm ức trong lòng không dám nói ra, còn bác thấy mình có vẻ không vui thì cũng không nói gì), thế là mâu thuẫn hai bên bùng lên, bác khóc bù lu bù loa là cháu không coi bác ra gì, ko nhờ bác làm gì bác thành người thừa, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, rồi than số khổ tưởng lên đây với cháu thì được đổi gió, nào ngờ còn thấy khổ hơn rồi nằng nặc đòi về mặc dù mình đã phải xuống nước nhận hết lỗi lầm (kể cả thực tế ko phải của mình) và xin lỗi mong bác nghĩ lại. Mình cũng không muốn điều tiếng cho cả hai bên và cũng muốn nếu bác ko muốn làm nữa thì cũng chia tay trong êm đẹp chứ ko phải như thế này nên cũng bày tỏ mong muốn bác ở lại thêm một thời gian nữa thì bác càng khóc to hơn và cứ kể đi kể lại những việc đã qua.


Thực sự mình rất mệt mỏi, nhiều lúc rất bức xúc vì có nhiều chuyện chỉ có người trong nhà mới biết thì đã thấy bay về quê; rồi làm việc trên này nhưng lại khen họ hàng khác đi làm là hái ra tiền... Nhiều lúc phải nhịn và thầm mong con nhanh lớn để đỡ phải phụ thuộc vào NGV.


Bé nhà mình chắc phải 1-2 năm nữa mới đi mẫu giáo được, chắc đến lúc đó mình vẫn phải tiếp tục sự nghiệp nhẫn nhịn thôi, vì con mình xác định phải NHẪN thôi nhưng xã mình cũng cảnh báo cẩn thận ko lại như quả bóng cứ ngày một căng rồi nổ lúc nào ko hay.


Có mẹ nào cùng chung cảnh ngộ chia sẻ kinh nghiệm với mình với, mình cũng sợ đến lúc như xã dọa lắm.


Cảm ơn các mẹ trước nè:Rose::Rose::Rose: