Thực sự em sắp bị xờ choét từng milímet rồi các mẹ ạ! Sau sinh mẹ nào cũng bận rộn ấy thế nhưng không ngờ cái việc giặt giũ cũ muôn thuở ấy nó lại hành hạ tinh thần em ác liệt thế! Mong các chị em hãy đóng góp ý kiến giúp em vấn đề này với!


Chuyện chả là trước khi sinh, thì quần áo mình mặc lúc thơm lúc không thế nào cũng ok, nhưng bây h quần áo của bấy bì thì không - thể - thế - nào - cũng - được! Sạch là một nhẽ nhưng vì bây h bé con nghịch quá, nghịch dã man trong những ngày nắng nóng kinh khủng này, nằm phòng điều hòa cả ngày thì bố cháu cũng không muốn vì sợ ho hắng, lạnh, phổi, cảm bla bla... còn lúc nào không điều hòa bật quạt phe phẩy thì cháu nghịch thôi rồi, mồ hôi lũ lượt rủ nhau đi dạo trên người bé suốt ngày các mẹ nó ạ! Mà em và chồng em thì lúc nào cũng muốn bé con thơm tho sạch sẽ nhưng chỉ giặt không rồi dùng nước xả vải dường như không ăn thua ạ, mùi thơm vương lại ngắn lắm! Làm thế nào để có thể giúp bé thơm tho suốt cả ngày được các mẹ nhỉ?! Nhất là trong mùa hè nắng nóng ngửi đâu cũng thấy mùi mồ hôi này :Silly:. Rất mong chị em chỉ bảo kinh nghiệm & đóng góp ý kiến nhé! :Rose: