Năm ngoái nhà mình mua bộ phòng ngủ ở đây, khoảng 40-45 triệu gì đó( trả bằng đô nên mình ko nhớ chính xác)



Sau vài ngày thì phát hiện thấy tất cả đều mốc trắng. ko phải chỉ hậu mà thành tủ, táp, bàn phấn, thành giường.Tất cả đều móc trắng.



Lấy quần áo ra ho và mùi ko dám mặc. Phải đợi 1 lúc



Tiếc tiền mình ko dám bỏ đi. Nay thì ngoài mốc, giấy dán dần bung ra hết.


Sáng lau, chiều hôm sau đã mốc trắng.



Mình đành phải đặt bộ đồ khác.



Mình viết lên đây để các bạn cân nhắc khi muốn mua đồ ở đây.



Mình có chụp ảnh, bạn nào muốn mình gửi cho, còn nếu muốn mục sở thị, xin mời đến nhà mình trước tháng 12/5 vì sau đó mình sẽ tống khứ đi