Hôm nay mình đọc trên báo tin về bộ lịch khỏa thân của nhiếp ảnh gia Thái Phiên đã phát hành. Đọc xong mình băn khoăn mãi. Ảnh khỏa thân nghệ thuật thì mình không phản đối. Thậm chí còn đã từng thích vài tấm này kia nữa. Triển lãm cũng không phản đối. Mình hơi thất vọng vụ nhiếp ảnh gia Thái Phiên không triển lãm được. Nhưng làm lịch treo trong nhà, giữa thanh thiên bạch nhật, trước con mắt trẻ em, người lớn, người già, người biết thưởng thức, người không hiểu... thì hình như mình thấy hơi làm sao sao ấy. Mình nghĩ những tác phẩm nghệ thuật này phải có không gian riêng chứ nhỉ. Sao lại treo như lịch được? Chẳng biết các mẹ khác sao chứ mình nghĩ chuyện mua về cho chồng và thằng con trai năm tuổi hay théc méc của mình ngó thì chắc ... không dám rùi. Mình có cổ hủ quá không? các mẹ cho ý kiến nhé?