Nghĩ lại thấy cũng hợp lý, nhất là sắp tới Ngày của Mẹ rồi. Mẹ mình kiểu lúc nào cũng làm xong hết việc nhà rồi mới chịu nghỉ. Có hôm mình ngủ trễ, đi ngang phòng vẫn thấy mẹ còn thức, có khi còn ngồi dậy đấm lưng, chắc là nệm nhà mình cũ quá nên mẹ ngủ lâu bị đau lưng + thêm làm việc nhiều. Sáng hỏi thì lúc nào mẹ cũng nói ngủ được cho mình yên tâm, nhưng nhìn sắc mặt là biết vẫn còn mệt với thiếu ngủ.

Nên dạo này mình cũng nghĩ chắc mấy món giúp ngủ ngon hơn sẽ hợp hơn mấy quà kiểu hình thức. Mình có tìm hiểu thử thì thấy mấy dòng nệm cao su thiên nhiên của kim dan được nhiều người khen là nằm đỡ mỏi lưng, ngủ sâu hơn, nghe cũng khá hợp với người lớn tuổi. Mà mình vẫn đang phân vân, chưa biết có nên đầu tư cho mẹ một cái kiểu này không.

Mọi người năm nay định tặng gì cho mẹ vậy, có ai từng mua mấy món kiểu này chưa, cho mình xin thêm ý kiến với nhaaa::))