Hôm nay nắng nóng, mình và bạn nhỏ bàn nhau bơm hồ bơi để tránh nóng. Sau khi hì hục thổi phao, đổ nước thì mới xong. Hai người bạn bự, bạn nhỏ thay đồ xong đi kiếm đồ chơi để mang vào bể bơi hưởng thụ. Bạn nhỏ hăng say làm cái giống gì đó, mình cũng không để ý. Ah, mình mình đi kiếm điện thoại nằm lướt web, kiếm hoài không thấy, gọi vào máy cũng không nghe tiếng. Quái, không lẽ làm rơi đâu mất rồi ta. Hỏi bạn nhỏ thì bạn lấy chỉ vào tàu ngầm mà hắn đang lấy chân đạp lên trong hồ bơi. Mình lại coi thì thấy cái điện thoại đang ở trong cái hộp nhựa. Trời ạ, may mắn là cái hộp đóng nắp an toàn. Cái điện thoại không bị mất mạng.
Vì vậy, xin hãy tìm đến hộp nhựa uy tín và chất lượng để điện thoại hoặc đồ dùng của bạn không bị chết đuối nếu con bạn quyết định như con mình. Bye!