Chuyện cười về 1 thầy PHONG THỦY , nhân tiện nhờ bác nào biết thầy phong thủy giỏi ...
Chiêù đi làm về tự dưng thấy nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. Hóa ra mẹ em hôm nay mời ông phong thủy từ đẩu từ đâu đến xem. Ừ thì xem.
1 tiếng sau, thầy đến. Em bước xuống.
Đoạn 1
Em: Cháu chào bác.
PT: - Chào cháu. (ngồi một lúc vạch vạch mấy kẻ sọc kẻ ngang trên mọt tờ giấy bên cạnh ngày sinh của em)
- Khoan hãy nói tên vội. Nếu tên chính của cháu có một trong các chữ cái này (A,I,J,K,L) thì hết sức cẩn thận đường công danh sự nghiệp sẽ rất không tốt. Thế tên cháu có không ?
Em: Dạ không bác ạ?
PT: Không hả? (Xoa trán một lúc).Không có thì cũng phải cẩn thận, cũng không tốt.
Em: ủa , bác bảo có thì mới không tốt, sao không có cũng không tốt à.
PT: ừ. Nói chung là không tốt. Cháu phải cẩn thận là sẽ dính líu đến kiện cáo giấy tờ, pháp luật. Hiện đang bị phải không?
Em: không ạ. Cháu chẳng bị gì?
PT: (tròn mắt nhìn em)...Thế bác phục mày thật. Thế thì phải cẩn trọng từ giờ đến tháng 4 sẽ bị (tiền nong là 4 trăm, 4 triệu, 40 triệu ,..liên quan đến số 4)
Em: T_T
Đoạn 2: Lên phòng em xem phong thủy. Giường em kê hướng Đông. Ông ý xem một lúc bảo
PT: Nói thẳng nhé. Giường kê thế này không được. Phải kê lại. (kê lại theo cách của ông ý là vẫn hướng đấy nhưng dịch ra sát cửa)
Em: Sao lại thế ạ. Cháu thấy kê thế kia vẫn hướng đấy mà. Sao lại cần chuyển ạ.
PT: Bởi vì nằm thế này không tốt. Mày nằm đây sẽ không ngủ được.
Em: Không bác ạ. Cháu ngủ say để chuông còn không dậy được nữa là.
PT: (mắt trợn tròn). Thế bác phục mày, mày quá giỏi. Thế thì sau này sẽ có những chuyện khác không tốt đến. (ặc ặc)
Đoạn 3: xem PT phòng bố mẹ em. Lấy la bàn ra đo 1 lúc.
PT: Giường chị nằm thế này là tốt đấy.
Mẹ : Thầy xem thế nào chứ tôi hay ngủ mê lắm, nhiều khi còn mất ngủ.
PT: (nghĩ một lúc) thế nhà chị mấy tầng.
Mẹ: 3 tầng ạ
PT: CÓ khi chị phải chuyển lên tầng 2. Chứ tôi thấy cũng chưa tốt lắm đâu. (ặc ặc)
Sơ bộ là thế. Lúc sau tất cả sang nhà cô hàng xóm chơi(cô ấy giới thiệu lão này mà) Lão ý còn kể ra đủ thứ bệnh tim mạch, phổi, tiểu đường bảo mẹ em bị...(chị không bị tôi làm con kiến) (ặc ặc) Lúc ấy đến cô hàng xóm cũng phải lên tiếng : thầy nói kiểu gì vậy, chị ấy chẳng làm sao hết cả. Xong lão ấy trả lời lại là : Không thể như thế được, rồi sẽ bị (ặc ặc ặc).
Sau cùng lão ý phán một câu : Tôi thấy chị ở nhà này không ổn. Tất cả mọi thứ đều đi xuống. Cách tốt nhất là bán nhà. (ặc ặc). Tôi không thể giúp được chị vìnêui tôi giúp chị hóa giải tôi sẽ bị tổn thọ 5 năm. Tôi còn sống với vợ con tôi. (ặc ặc)
Cô hàng xóm : Thầy buồn cười nhỉ. Thầy đã đến xem, đã nói ra thì phải có cách. Còn không có cách thì đừng nói ra. Thầy đem con bỏ chợ à.
PT: Uh uh thế để tôi về nghiên cứu. Tôi lập trình rồi trả lời sau. (ặc ặc)
Em xin cam đoan những gì em nói ở trên là sự thật 100%.CÁc bác đánh giá thế nào ạ