Nào giờ tui nghe "nhà 1 triệu đô" đã thấy khủng rồi, giờ mới biết có nhà đến 50 triệu đô lận, tui có mơ cũng không được ngắm trực tiếp, nói chi mua :|.
Mọi người cùng ngắm nhé, tui thấy nhà này mà giá 50 triệu đô thì cũng đáng đó. Đẹp như tranh. Vào đây ngồi chắc như ở cõi trên nhỉ :D.
Trải rộng từ tầng 58 đến tầng 60 của tòa nhà chọc trời One Madison, nằm trên Công viên Quảng trường Madison, căn penthouse mang đến view tuyệt đẹp không bị hạn chế nhìn ra khu Manhattan.
Với ba tầng bọc kính và nằm ở nơi cao nhất của tòa nhà, căn penthouse được định giá tới 50 triệu đô la Mỹ. Diện tích sử dụng cả ba tầng lên đến hơn 650 mét vuông.
Tầm nhìn rộng mở.
Penthouse sở hữu 5 phòng ngủ, một phòng khách, nhà bếp sang trọng và thang máy nội bộ.
Phòng ăn với thiết kế cầu kỳ và đồng bộ
Vị trí đắt giá với view tuyệt đẹp.
Nhìn về hướng bắc là tòa nhà Empire State
Một trong những phòng ăn dành cho các sự kiện mang tính riêng tư được tòa nhà cung cấp với dịch vụ quản gia và những đầu bếp danh tiếng.
Nội thất màu kem sang trọng của phòng chờ tòa nhà
Phòng giải trí có lò sưởi, bàn bia và nhiều trò chơi khác nhìn ra toàn cảnh thành phố bên ngoài.
Hồ bơi với chiều dài 15m
Spa với phòng xông hơi vách kính và ghế nghỉ nhìn ra công viên Quảng trường Madison
Phòng tập gym
Phòng chơi của bé
Nhà này chắc chỉ để cho thuê chứ ai dám ở nhỉ. Phải làm sao để được chiêm ngưỡng tòa nhà này và sống trong 1 ngày? Một ước vọng xa vời :(.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thuê 1 ngày còn chưa chắc có tiền để thuê nữa