Chào các bố, mẹ !


Cuối tuần ngày mưa rảnh, lại nhân tiện có nhà mới nên khoe cả nhà. Đồng thời chia sẻ cho các mẹ kinh nghiệm chọn đơn vị làm nội thất chọn gói


Bạn đầu khi chuẩn bị nhận nhà Vợ chồng em cũng đau đầu lắm ạ. Lọ mọ với bác google tìm đc MOREHOME, gọi điện đặt vấn đề vì cũng thấy họ nổi tiếng. Trao đổi 2 ngày, lên xem showroom thấy cũng ưng ý. Nhờ các bác báo giá các hạng mục và tổng chi phí...úi úi chát ơi là chát ( em nói cái giá của bên họ í). Chồng em vẫn ưng, khuyên vợ thôi thì họ làm chất lượng nên đắt cũng đúng. Thờ buổi này đắt sắt ra miếng mà. Em cũng nghĩ lại thấy chồng nói có lý. Đã mất tiền làm nội thất nên làm đẹp nếu ko thì đi mua đồ tự kê cho xong.


Hôm sau vc em đi dự sinh nhật sếp. Qua thấy nhà mới nên em hỏi bên nào làm sếp bảo Morehome và than vì ko ưng ý. Thực tế và 3d không thấy giống nhau tý nào, làm thì đầu lâu 3 tháng mới xong, chi phí phát sinh ko dự trù đc cho khách rồi đâm lao phải theo lao. cuối cùng phát sinh hơn 200tr. Nghe nói định làm xếp bảo trừ bên đó ra ko chít dở. Mà đồ ko đẹp đâu, cái chỗ khép tủ rồi các thứ nó ko kỹ cứ bị hở trông khó chịu lắm í.


Về thở phù, may chưa ký hợp đồng thiết kế


Rồi ông facebook giới thiệu cho Xhome, nghe nói cũng đông khách, vc mình cũng lên showroom xem. . báo giá rẻ hơn Morehome nhung có vẻ chuyên gỗ công nghiệp. Thiết kế cứ xanh xanh đỏ đỏ, nhìn nó ko đc sang. Mình thì thích hiện đại sang trọng. Như kiểu thời trang NEM chứ ko phải rẻ tiền như 4 teen ý. Vậy cũng ko chốt.


Mấy hôm sau đến cơ quan buôn dưa lê thấy chị phòng bên cạnh bảo nhà chị ấy XHome làm chán lắm, 3 d sửa mãi mới đúng ý chị ý, vì nó trông rẻ rúm xanh đỏ. Bảo sửa nhiều thì bên đó cáu. Đến lúc thi làm xong thì nó lại ko giống hình ảnh 3d . Buồn cười nhất là chị ấy bảo chúng nó bảo nội thất bên em thiết kế theo kiểu thông minh mà đến lúc sử dụng thì chả thấy thông minh chút nào, tốn s hơn í. Phòng trẻ con trên 3d nhìn cũng đc. ra thực tế thì kinh khủng, sơn thì lem nhem, bảo sửa ko sửa. Vậy là em next tiếp.


Rồi không biết đến bao nhiêu cái báo giá nữa, cái thì rẻ ơi là rẻ, mình thì ko bao giờ tin đồ rẻ là đồ tốt nên họ gửi mail mình ko quan tâm.


Cuối cùng thì bên cơ qua chồng gt vì nhà anh ấy mới làm xong. Qua nhà anh ý xem nhà mê qua nên triển luôn.


Gio thì em luôn hãnh diện vì ai vào cũng khen nhà đẹp, khà khà... khoe các mẹ chút ạ


webtrethowebtretho