May mắn là hai vợ chồng tích góp được khoản tiền vừa đủ để mua một căn hộ nho nhỏ, để tiết kiệm cho nên là hai vợ chồng đã có một quyết định khác là táo bạo nói chấm chính là tự xây trang trí nội thất cho chính tổ ấm của mình. Mọi ngóc ngách ở trong nhà đều một mình tự tay nghiên cứu tìm hiểu và đặt mua và để trang trí. Mặc dù cũng là phái yếu nhưng mình lại không thích những thứ quá màu mè, sến xúa, hoa hòe, màu hồng,... Cho nên hai vợ chồng quyết định là của tụi mình chỉ có cây cối và tranh thôi. Trong thời gian nghỉ dịch như thế này cũng là thời gian thuận lợi nhất để hai vợ chồng có thời gian nhiều hơn cho việc trang trí. Và mình nghĩ quyết định táo bạo của hai vợ chồng đã tiết kiệm được rất nhiều trong khoản trang trí nhà cửa lần này. Thay vì mua sắm quần áo phụ kiện giày dép các thứ thì ở thời điểm này đầu tư cho không gian sống của ổ ấm là chí lý nhất ạ.
Nhà mình có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, ă căn bếp nhỏ và có 1 cái ban công cực rộng thuận tiện mình nuôi mèo, trồng cây, phơi quần áo ngoài ban công mình còn đang có ý tưởng trồng những cây có thể ăn được trong nhà, kiểu dạng khu vườn mini á. Từ khi có góc riêng để ở thì mình cố gắng theo đuổi sự tối giản, vật dụng vừa đủ, công năng đủ dùng. Cho nên đến lúc dọn dẹp cũng nhanh gọn hơn, về nhà lúc nào cũng thấy thoải mái.
Những ai mà thích mua đồ online thì sẽ biết đồ decor mình đa số đặt mua linh tinh trên mạng mua bán nổi tiếng hiện nay thui chứ không có gì cao cấp hết. Cây cũng có cây giả cây thật. Tone chủ đạo trong căn nhà của vợ chồng mình theo phong thủy nên chọn toàn là xám trắng đen, màu gỗ là mẹ chồng mình chọn vì mẹ mê gỗ lắm nhất định phải chen vào thêm. Nhừn mà làm mẹ chồng vui cũng đáng mà.
Nhà mình hong biết gọi là theo style gì nữa nhưng nhìn chung thì mình thấy hài lòng và ấm áp lắm khi về nhà và sống tại đây. Hạnh phúc lắm

