Bọn e mới sửa lại nhà cũ ngày trước cho thuê, chuyển sang ở được gần 1 tháng rồi ạ.
Nhưng có 1 vấn đề rất tình hình mong cả nhà giúp e với!
lúc mới chuyển xuống, e thấy có con cún nhà bên cạnh hay tè vào cổng, e đã đánh rửa cổng sạch sẽ = xà phòng, canh đuổi nó mấy hôm và thành công rồi.
Nhưng khoảng gần 2 tuần nay thì lại xuất hiện 1 e mèo nhà sát bên nữa chứ
nó cứ chui vào nhà e, tè linh tinh lên khai chết đi được :Crying:
nhà e có 1 khoảng giếng trời giữa nhà, e chỉ lợp tôn 2/3 thôi, còn ở trên là đan thanh sắt cho thoáng, chỗ bếp e cũng làm 3 lỗ thông gió nữa, chả biết nó chui vào đường nào trong mấy đường đấy .:Worried:
bọn e đi làm cả ngày, tối mới về nên ko trông chừng đựơc, thấy nhà cửa như vậy e muốn phát khóc lên được, ngày nào cũng lọ mọ lau tất cả những chỗ có thể
nhà chủ nó sát cạnh nhà e, người ta nuôi cả mèo lẫn gà hay sao í, có hôm e về còn thấy con gà đang chễm chệ ở sân sau nhà em :Clown:
OX nhà e bực lắm, cứ bảo để anh ... làm cái bẫy chuột ( mấy hôm chuẩn bị đi làm, xã dắt xe ra thấy ... phân chó hoặc đi về nhà khai um lên mùi mèo , xã lại hì hục lau dọn cùng em) nhưng e can mãi, bảo để từ từ e tính.
Nhà hàng xóm kiểu gì í, bọn e đánh tiếng xa xa ( " ôi, chó / mèo nhà ai hư thế nhỉ, sang ị đầy nhà mình .." ), sang nhà góp í nhẹ nhàng ( " bác ơi bác để ý giùm cháu con mèo, nó hay sang nhà cháu tè bậy quá ") mà ko xi nhê gì cả, cứ như ko í :mad:
Tình hình là xã e điên lắm rồi, các bố các mẹ có cách nào đuổi giúp e con mèo đáng ghét ấy ko ạ, chứ thể này thì có hôm e ko kiềm chế được , lại cùng xã đi mua cái bẫy chuột cũng nên .. :mad:
