Mình cảm thấy phần bát hương nhà mình không ổn nên định nhờ nhà chùa bốc bát hương nhưng suy đi tính lại thì muốn thỉnh vong nhà mình để hỏi chuyện đường tiên linh nên tìm thầy. Mình thì rất sợ những thầy nuôi âm binh nên chỉ mong tìm thầy theo thờ phật thôi, nghĩa là thầy tu chánh pháp. Loay hoay trả biết thế nào, tình cờ một hôm lên mạng, thấy trang tammat.net có thầy Minh Thiên bốc được bát hương. Thực ra cũng chả biết thực hư thế nào, cũng chỉ tâm niệm chỉ nhờ thầy thờ phật thôi. Cũng nửa tin nửa ngờ nhưng liều cứ nhờ thầy đại đi. Thầy chỉ cho bốc bát hương nào, công việc chính của thầy là bốc bát hương, điểm đạo chứ thầy không làm công việc xem bói, bói toán nhưng mình nhờ thấy thỉnh vong luôn. Được cái thầy rất thân thiện chứ không kiêu căng. Hôm đến nhà mình làm lễ mình muốn rước xe nhưng thầy bảo thôi chả cần , thầy đi tới cũng được. Mình nhờ thầy bốc 1 bát thờ phật, 1 bát thờ thần linh, 1 bát thờ gia tiên, 1 bát thờ cô tổ nhưng quả thật cũng chưa tin thầy lắm. Cúng xong, nhờ thầy gọi vong lên, trời ơi, vong hợp đúng mình.Thế là xin nhập vong cô tổ. lần đầu tiên biết bị nhập thế nào. Đầu tiên thì mí mắt cứ như có vài nguồn điện chạy qua chạy lại, sau đó thì tự nhiên khóc nức nở . Mình vẫn biết nhưng không tự chủ được.Lúc đó mình mới thật sự tin thầy và tin rằng có một thế giới tâm linh khác cùng tồn tại với thế giới này.
Mong rằng có nhiều người biết thờ phật hơn nữa
Em viết bài này để cảm ơn thầy Minh Thiên. Em chúc thầy điểm đạo được hơn cho nhiều người tu theo phật. Em cũng không biết viết bài này thầy có đồng ý không nhưng trân trọng cảm ơn thầy.