Bố trí đồ đạc, trang trí màu sắc theo phong thủy cho năm Quý tỵ
Em mới lấy chồng, lại lấy anh con đích tôn, dâu cả trong nhà. Mọi năm ở nhà với mẹ thì Tết nhất chỉ lo trang trí hoa hòe, đèn nhấp nháy là xong.
Năm nay nhà chồng thì có vẻ khác, mẹ chồng em buôn bán. nên tính cũng cẩn thận, hay xem này kia. Hqua gọi điện cho em bảo là “Mẹ nghe các cô các bác ở khu chợ mẹ bảo bọn con ở ngoài ấy biết nhiều về phong thủy lắm, con hỏi han bạn bè và tìm hiểu xem để tết này về nhà mình sắp xếp. Hỏi cho cả phòng con nữa, sang năm sinh con rồi thì cũng phải xem lại cái hướng kê giường, kê tủ, kê bàn phấn hiện giờ có phù hợp không, bố mày kê gương chiếu vào giường là mẹ không đồng ý đâu. Mấy lần về mày không ngủ được chắc phải do sai hướng hay màu sắc gì đấy không hợp”. Thế rồi chẳng để cho em phân bua là con có biết gì đâu mẹ cứ thao thao như kiểu con dâu biết chắc chắn rồi ý. Khổ, bây giờ thì tiến thoái lưỡng nan mà nhà em cũng nhiều phòng: 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, nhà bếp lại riêng, đồ đạc cũng khá là lung tung. Em đang không biết làm sao, tuần sau là phải có giải pháp rồi, chẳng lẽ em đi mời thầy về xem? Hay là em mua sách nhỉ? Các mẹ, các bố có cao kiến gì giúp em với.