Mình có căn hộ chung cư bé tí ti. Nhận nhà đầu năm 2011, mình lắp bếp gas cùng thời điểm. Bếp FB giá khoảng gần 8 triệu.


Vì ko ở nên chẳng dùng gì đến bếp. Gần đây mới dùng nhiều thì thấy như sau:


- cái kiềng rất trơn, chảo, nồi hay bị trượt : đổ thức ăn ra ngoài


- kiềng cao đun lâu hơn bếp âm khác ( mình có đối chứng là bếp ở nhà mình đang dùng, bếp Cata)


- hôm qua thì đã trục trặc, nếu mà mình ko khóa gas thì cả tòa nhà 11 tầng đã đi đời: mình nấu xong, khóa gas, cả nhà cơm xong ra ngoài phòng khách xem tivi. ko thây gì đặc biệt. Tới lúc tắt đèn đi ngủ, tất cả cửa đóng kín hết , cửa chung cư là cửa nhựa rất kín, mình bỗng thấy hơi lo âu, liền đi ra kiểm tra các phòng, ban công, nhòm vào bếp thì hoảng vì thấy cả 2 bếp vẫn đang đánh lửa, kêu tách tách liên tục, tia lửa sáng lên trong phòng bếp lúc ấy vẫn tối om.


Mình vội mở cửa, tắt cầu dao. Nếu mà mình k khóa gas và k phát hiện ra, gas hở dù tí ti, tích tụ cả đêm lại thì có khi hôm nay lên báo rùi!


Alo chỗ mua bếp họ kêu bị kẹt nút bật tắt. Sẽ cho người qua sửa, còn tip thêm 1 câu: bếp nào dùng 1 thời gian cũng bị. Cái bếp cata mình mua cách đây 6 năm, vẫn dùng tốt, đâu bị như vậy


Sau tất cả mọi chuyện mình đang tính ở chung cư có lẽ phải chuyển sang dùng bếp điện. K biết bếp điện thì lúc cần lửa to ( xào ..) có đc ko?


Bạn nào có kinh nghiệm và biết loại nào tốt chia sẻ nhé. Sẽ phải thay mặt đá ở bếp, nhưng như vậy mà an toàn, tiện lợi thì cũng ok