webtretho


webtretho


Xin chào cả nhà,


Em tên là Chi năm nay 26 tuổi, em có 1 lão chồng với 2 đứa con thơ nhỏ. Từ lúc lấy lão về em xuống cấp hẳn, mà lúc nào cũng đầu xù tóc rối! Đúng là lấy chồng vào nhìn như con osin ý. Nói đến mới nhớ, 2 tháng này là hai tháng cưới nhà em phải đi đến tận 5 cái đám cưới liền! Tiền thì chả đáng là bao nhiêu nhưng mà quan trọng là sắm quần áo ý mấy mẹ ạ. Chẳng nhẽ cả 5 cái đám cưới mặc lại 1-2 bộ thì chụp ảnh mà post lên thì bạn bè soi cho bỏ mẹ. Thế em quyết định bào thằng chồng nhà em đi mua. Em mua được 3-4 cái trong khi thằng chồng nhà em chả chọn được cái mẹ nào. Lý do đơn giản lắm lão béo hơn 80 kí thì bộ nào cho vừa. Em chỉ buồn cười, hôm trước bọn em đi đám cưới con bạn thân em ở Cầu Diễn về xong, lão bảo em rằng mai lại có đám cưới của đứa em trai bạn thân anh. Nó mời chúng mình lần trước rồi mà anh quên mất may lúc nẫy nó gọi nhắc anh. Mai 9h mình đi xe qua đó nhé. Thế em mới hỏi lão mai lão mặc gì? Lão bảo mai ck vẫn mặc bộ này chứ làm gì có bộ nào lịch sự mà đẹp như bộ này đâu. Em nghĩ cũng phải từ lúc lấy em lão tăng lên 5-6 cân ý mà trước đó người lão cũng béo nữa tại lão cao có 1m65. Đã vậy lão còn bị hôi nách nên mặc áo nào xong là có mùi áo nấy. Áo vest xin lắm chả dám giặt vì gần 5 củ, giầy cũng vậy.... Mai đi rồi mà chả biết có sản phẩm nào xịt vào mất luôn mùi nhỉ? Em rinh về ngay ý...