Mỗi lần nhìn ánh mắt trong vắt của con, mẹ như được tiếp thêm nghị lực và sức mạnh để đương đầu với mọi khó khăn trong cuộc sống này. Mẹ biết ba mẹ chưa có điều kiện để mang đến cho con một cuộc sống sung túc, nhưng ba mẹ luôn cố gắng hết sức để mang đến cho con một cuộc sống hạnh phúc, tràn ngập tình yêu, niềm vui, tiếng cười. Mong con khỏe mạnh và giữ mãi ánh mắt long lanh, trong trẻo này. Yêu con!
MS 163-2:
Moon của mẹ đã tròn 4 tháng rồi, đã mặc vừa chiếc váy mà mẹ Nhàn mua, để kỉ niệm mẹ chụp hình cho Moon với các bạn thỏ bông, khỉ bông và cún bông. Moon của mẹ mặc váy cũng ra dáng con gái lắm ^^!
MS 163-3:
Công chúa hạt mít nhìn đáng yêu quá!
MS 163-4:
Bức ảnh này mẹ chụp lúc con đang say giấc, mọi người cứ bảo kiêng chụp lúc con đang ngủ, nhưng hình ảnh này quá đỗi dễ thương, nên mẹ đã chụp để lưu giữ lại. Mong cho con luôn có những giấc ngủ bình an và ngon giấc!
MS 163-5:
Hai mẹ con mình đều thật tươi bé Moon nhỉ, đó là hạnh phúc thực sự. Niềm hạnh phúc khi mẹ có con trong cuộc đời này và niềm hạnh phúc con luôn bên mẹ. Giữ mãi nụ cười con yêu nhé, mẹ sẽ luôn ở bên, che chở cho con!