Tấm hình này chụp lúc con được 2 ngày tuổi, cô y tá đang tắm cho con. Lúc mới sinh, làn da của con thật sự quá mỏng manh, mẹ cảm giác chỉ cần một cái chạm mạnh tay làn da của con sẽ bị tổng thương ngay. Cảm ơn cô y tá đã thật sự dịu dàng với làn da của con yêu.
MS 149-2:
4.5 tháng, mừng lễ Vu Lan, con được mẹ đưa đến chùa để cài hoa lên áo.
MS 149-3:
11.5 tháng. Mỗi ngày con chờ mong đến giờ tắm, để được mẹ tắm rửa, chăm sóc làn da non nớt, mịn màng của con và cũng để con được thỏa thích đùa ngịch với nước.
MS 149-4:
Đây là chiếc xe đầu tiên của con. Con thích lắm. Dù bây giờ con đã biết chạy, nhưng con vẫn thích được ngồi trên xe để mẹ đẩy đi chơi mỗi ngày. Lúc mẹ đi làm, ở nhà với bà, con để "em bé" của con (chú chó bông) lên xe và đẩy em đi quanh nhà.
MS 149-5:
"Con rất hiếu khách, đặc biệt là các khách nhí. Ngày thôi nôi của con, anh chị tập trung đông đủ để chúc mừng, con vui đến mức cười quên cả giờ ngủ và nụ cười không hề tắt trên môi con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1