Chào các mẹ, tình hình là em mới sinh con đầu lòng được 9w. Lúc đầu thì bở ngỡ vì con bé quá, giờ giấc loạn xạ ngầu, có hôm thì nó ngủ li bì có hôm nó quần cho mình tơi tả. Xác định tư tưởng là không thể để như thế này được nên quần thảo mấy hôm, hiện đang áp dụng phương pháp EASY routine để rèn con vào nếp. Nói nôm na như mình 7h30 đến công ty, 11h30 nghỉ ăn trưa, 12h ngủ trưa thì con mình cũng sẽ có nếp thế. Đang tiến trình thực hiện nên nhiều khi cũng stress kinh khủng, bà nội thì lườm nghuýt vì xót cháu, chắc chả nói thôi chứ thâm tâm cũng nghĩ mình là mẹ mìn :>:>


EASY là viết tắt của EAT-ACTIVITY-SLEEP-YOUR TIME


Các mẹ có như thế không, chia sẻ với em cái, tặng hoa mấy mẹ nè@};-@};-@};-@};- :)