Chào các Mẹ thông thái



Mình quê An giang, đang sống và làm việc tại tphcm,



tháng 7 này đón em bé rồi( bé trai). Do mình thuộc máu



B ( Rh-) nên ox mình quyết định cho ở lại tp sanh ở Từ



Dũ cho an toàn ( mặc dù tốn kém lắm lắm,...hic) . Nhà trọ



thì chật, Bà Ngoại lên chăm mình và cháu cũng rất bất


tiện, nên Mẹ bảo mình về quê nghỉ ngơi. Lo là cái khoản


vận chuyển từ tp về an giang đó ( khoảng 230 km tương


đương 3h đi xe - nghỉ ngơi 30 phút - 3h đi xe nữa là tới


nhà), em bé còn nhỏ quá có chịu nổi không? Mình đi xe


Hùng Cường / Huệ Nghĩa giường nằm, máy lạnh,.. Thuê


xe 4 chỗ thì mắc quá, tới 2.5 tr/ 1 chuyến. Mà mình thì


khó khăn quá, Nội cái vụ tiêm Anti D vì Rh- là cả 10 triệu


rồi ( 3 mũi)... Tới giờ mà còn chưa mua gì cho con,và đồ


chuẩn bị sanh nữa...


Mẹ nào thông thái chia sẻ giúp mình với nhé.



Sẵn đây mình cũng mạo muội xin ít đồ cho bé trai và đồ


Mẹ sau sanh với, nếu Mẹ nào dư dùng cho mình xin nhé.


Mình ở trọ q12, gần cầu Tham Lương


636/8 Nguyễn văn quá, p. đông hưng thuận, q12. Hoặc


cho mình xin địa chỉ, mình nhờ chuyển phát nhanh đến


nhà lấy ( phí mình sẽ trả). sdt của em là 0127 226 2315 Loan


cám ơn các mẹ.