Cùng là phụ nữ cả thôi, sao cứ phải hùa vào mổ xẻ sắc đẹp của đàn bà sau sinh để bĩu môi, chê dài mỏ chi vậy?
Tôi trung lập với cảm giác yêu, thích cô ca sĩ Phương Vy. Nhưng đó là trước khi tôi đọc được những gì cô ca sĩ trẻ này chia sẻ trên facebook sau loạt bài báo nói về cộng đồng mạng chỉ trích vóc dáng sồ sề sau sinh của cô.
Tôi thấy em rất khác người đó Phương Vy! Nói đúng hơn là khác biệt với những cô ca sĩ, diễn viên tôi vẫn biết. Nếu như cái họ khoe trên facebook là đôi ba cách làm đẹp và kèm theo đó là loạt ảnh khoe body thon gọn, mướt mát thì em lại xuất hiện thô mộc với những gì mình đang có, mặc dù… xin phép được gọi em đúng với hai từ: sồ sề và đen nhẻm.
Nhưng tôi, một người đàn ông có vợ mới sinh và có con mới đẻ lại chẳng thấy em xấu xí chút nào. Thậm chí trong mắt tôi, em là một người đàn bà đẹp. Ai muốn bênh cho cái đẹp bề ngoài, cứ việc nhảy vào chửi tôi. Kệ đi! Nhưng tôi tin trong số đám đông ăn hùa theo đó chắc gì có người dành được cho con mình những gì em đã và đang làm?
Tôi có vợ và có con. Tôi cũng là thằng đàn ông. Chẳng có thằng nào dám vỗ ngực nói mình ra đường thấy gái đẹp mà không nghía. Cứ gọi đó là bản năng đi. Thừa nhận. Nhưng ngắm cũng chỉ ngắm, nếu đã là thằng đàn ông có vợ. Tôi tin chồng em cũng thế.
Xong rồi, khi ngoảnh đi cũng chỉ mong về đến nhà nhanh nhanh với vợ con. Vợ có sồ sề, ú tròn hơn người ta thật đấy, có mùi tanh tanh chứ không thơm tho như hơn người ta thật đấy nhưng vẫn thích hơn nhiều! Tôi thích cái cách vợ cười với con, cách vợ cắn răng ăn hết cục giò bự chạng chỉ để có sữa cho con bú. Tôi cũng thương cả những lúc vợ ngắm mình trong gương khóc ròng khi hai bầu vú bắt đầu xập xệ nhưng vẫn phải vạch áo cho con bú căng bụng mới thôi.
Vậy mà có khi, ngồi giữa đám đông người thân, vẫn có ai kia nỡ lòng bĩu môi chê vợ xấu hơn chị này, chị kia bằng những lời lẽ như xát muối. Rằng thì là "gái một con sao chẳng trông mòn con mắt" gì cả. Rồi nào là "không lo giữ dáng chồng đi cặp kè cô khác đừng khóc lóc ỉ ôi". Ôi, tôi xin các chị! Xin lỗi chứ, mòn mắt tôi thôi cũng đủ rồi các chị!
Mỗi người có một cách sống. Nếu tôi và vợ tôi cảm thấy thoải mái, hạnh phúc với sự lựa chọn của mình thì sao người ngoài lại có quyền nhảy vào và lo hộ cho cái sự bền vững của tổ ấm chúng tôi nhỉ. Có chăng chỉ là mấy kẻ vô duyên, mồm miệng chỉ để trang trí chăng?
Phụ nữ xưa nay vẫn vậy. Dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn luôn thích nhìn phụ nữ khác “bị dìm hàng”. Vậy nên, “cứ khuya khuya bị con làm phiền vì con thèm ti, con hay đói đêm ...” hay vì “ráng phơi nắng hằng ngày để có nhiều vitamin D nuôi con trong bụng” mà khiến em tràn trề hạnh phúc dù chưa lấy lại thân hình thon gọn thì hãy cười lên đi Vy à!
Em sẽ càng phải vui hơn vì không phải ông chồng nào cũng chỉ yêu khi vợ đẹp. Bản thân tôi cũng vậy. Ngày trước, tôi yêu vợ vì cô ấy xinh. Nhưng bây giờ, với tôi, những gì cô ấy hy sinh cho chồng con mới thực sự là sợi dây trói chân tôi chặt nhất.
Và đúng như em nói “Mẹ dù mập, dù đen, dù xấu gái nhưng tự hào vì đó là lần đầu tiên mẹ biết thực sự mùi vị của sự hi sinh là như thế nào...”, tôi tin vợ tôi cũng cảm nhận được điều tương tự và hạnh phúc với nó. Nhiều người mẹ khác, như vợ tôi chẳng hạn, tạng người đã vậy rồi rất khó để lấy lại được vóc dáng thon gọn nhanh như người khác. Không lẽ đã quần quật cả ngày vì chuyện con không chịu bú, con hay trớ, con không tăng cân đều… lại còn phải căng ra vì chuyện làm đẹp? Xin lỗi, ai thuê người hầu, kẻ hạ làm thay mọi việc để mình làm đẹp thì cứ làm. Ai thích người khác khen ngợi vì đạt kỷ lục thon gọn nhanh sau sinh thì cứ việc. Đó là quyền mà các chị có và biết đâu nó là điều khiến các chị cảm thấy hạnh phúc thì sao. Điều đó tôi cũng chẳng có quyền gì để phán xét. Còn chúng tôi, vợ chồng tôi và tin chắc vợ chồng em, Phương Vy miễn rằng thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình là đủ.
Nói như vậy chưa chắc gì chúng tôi là những người bài xích cái đẹp. Con người mà, ai chẳng ham hố cái đẹp. Nhưng ba chuyện giảm cân, dưỡng trắng ấy chẳng mấy chốc mà các bà vợ làm được. Có con rồi, phụ nữ dữ dằn lắm chứ chẳng chơi à! Gặp chuyện, cả khi phải đối đầu với bọn côn đồ để bảo vệ con thì còn dữ hơn cả hổ ấy chứ huống chi chuyện giảm cân cỏn con này!
Còn nếu các chị em nào phải sống với ý nghĩ làm đẹp cho chồng, làm đẹp cho người khác đánh giá thì xin hỏi sao phải sống lụy chi cho cực vậy ạ? Sống như vậy, còn gì là sống cho mình? Nếu có muốn làm đẹp, hãy làm đẹp cho chính mình trước hẵng nhé!
Thế thôi, đôi lời những cũng thành ra dài dòng mất rồi! Tôi chỉ đứng trên quan niệm và trải nghiệm cá nhân có vài lời mạo phạm đến các mẹ chê bai Phương Vy như thế. Có làm mếch lòng ai, xin bỏ qua cho ạ!
Sau cùng, tôi chỉ xin túm lại thế này: Không phải người phụ nữ nào cũng đặt cái đẹp của bản thân lên trên tất cả mọi giá trị. Và cũng chẳng ai có quyền phán xét người khác nếu chưa đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để biết họ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình hay không. Vì vậy, khi chưa biết, xin đừng mở miệng nói bừa!
Nhân đây, anh cũng muốn nhắn với vợ rằng thôi thì đừng nghĩ ngợi gì đến những lời chê bai của mọi người nữa em ạ! Cho dù em có là Thị Nở cũng có anh đây làm Chí Phèo. Chúng mình mãi là đôi lứa xứng đôi!
P/S: Nếu như trước đây fan của em chỉ có các bạn trẻ thì tôi tin rằng sau những gì em chia sẻ với mọi người, em sẽ có thêm một lượng fan hùng hậu từ các bà mẹ bỉm sữa. Tất nhiên, là người của công chúng, em không thể không để tâm đến chuyện giữ gìn vóc dáng. Nhưng tôi tin sự lựa chọn của em dành cho con đủ để em có sức mạnh làm được nhiều hơn chứ đừng nói chi đến chuyện giảm cân, dưỡng trắng cỏn con đó!
Ký tên

