Bé nhà mình nay 5m19d mà mình thì không đủ sữa nên quyết định tập sữa ct(bé nhà mình dùng comotomo) sữa mình dùng là dielac alpha.Đây là pp dành cho mom nào không có ngoại và nội ở bên cạnh và bé còn bú đêm, nhà mình thì ở riêng mà nội vs ngoại đều bận việc hết không chăm cháu đc nên mọi chiện vk ck mình đều lo hết. Pp của mình cũng như bao người đó chính là "ĐỂ CON ĐÓI".Đa phần tâm lí các bà mẹ là thấy con không chịu bú là sẽ ép hoặc là cách 1h là đút sữa và tức nhiên là bé sẽ khóc in ỏi.Ben nhà mình lúc đầu mình cũng như vậy đấy vì sợ con đói mà, nhưng tt mình rút ra được kinh nghiệm. Pp của mình như sau: sáng 6h mình cho bú mẹ bth.10h quậy bình sữa đút cho bé bé không chịu kèm khóc la, m dỗ cho nín sau đó thử lại 1l nữa bé vẫn không chịu cất bình sữa đấy vào bình ủ và dỗ bé ngủ. 12h bé dậy cho bé thử lại bé vẫn không bú và khóc( mẹ nào có tinh thần thép ráng chịu nha các mom,đừng thấy con khóc quá lại cho ti mẹ là hỏng hết đấy, các mom đừng sợ bé đói có bé nhịn đói 1 thậm chí 2 ngày luôn ý) mình lại cất bình sữa và cho bé nằm chơi.2h mình thử lại bé mút đc 30ml vì đói quá mà(dấu hiệu đáng mừng) sau đó mình dỗ ngủ. 4h mình đút thì mút đc 40ml sau đó k chịu mút nữa nên mình ẵm đi vv chơi cho mát. Tầm 7h mình đút bé mút đc 40ml nên mình đút muỗng vì tầm đó bé no mới ngủ ngon đc, là cứ y như rằng cu cậu nuốt ực ực không còn ngậm sữa như mấy ngầy trc nữa. 11h đêm mình vắt sữa ra (bé k bú thì mình vắt sữa ra để tủ lạnh nha các m) cho bé ti. 150ml bé mút 2 tiếng đồng hồ. 3h mình cho ti 1 lần nữa bằng sct lần này bú 90ml trong vòng 1 nốt nhạc. Sáng 6h mình lại vắt sữa mẹ cho bú và kết quả là mút chụt chụt. Tuy là chỉ có 100ml nhưng cũng là kết quả đáng mừng hihi. Tóm lại 1 câu các mom phải để bé đói thật đói bé mới hợp tác và nhớ là sử dụng sữa mẹ nhé k đc sct đâu.bé nào dữ lắm thì nhịn đc 48h luôn í.mấy lần sau bé sẽ quen và mút ti thôi. Đặc biệt là trong time đó các mom k đc cho bé ti mẹ dù chỉ 1l nha. Nếu không nỡ thì nhờ baba bé giúp thử xem nhất là trc khi đi ngủ bé thg ti mẹ nay k ti quấy dữ lắm nên mình nhờ ba bé dỗ còn mình thì tránh mặt cỡ 10p là bé ngủ thôi. Quan trọng là do mẹ có tinh thần thép hay k mình thì không đâu nhưng nhìn con cứ mút ti mẹ không đủ sữa ốm nhom tội lắm nên mình mới quyết tâm Chúc các mom thành công nhé. Có thắc mắc gì cứ cmt mình tl hết ^^