Sinh con đầu lòng với nhiều rắc rối, con quấy khóc, ko bú bình, đi ngoài phân lỏng....các mẹ thông thái giúp e với
Em sinh con đầu, nay bé đã đc 3,5m mà e gặp rất nhiều rắc rối, vc e ở xa quê nên chẳng có ông bà phụ giúp ji cả, chồng e thì đi làm tối ngày nên suốt ngày chỉ có 2 mẹ con. Bé nhà e đc liệt vào hàng khó tính, 2m đầu bé ngủ ngày, cày đêm, đêm nào cũng thức từ một mạch từ 11h đêm đến 5h sáng mới đi ngủ, sang. Tháng thứ 3 trộm vía đã ko vòn chơi đêm như trc nhưng ăn ngủ vẫn chẳng có giờ giấc quy củ ji cả, có lúc ngủ rất say, có lúc cứ tý lại dậy. E vẫn cho con uống bs vitD3 đều đặn mỗi ngày 1 giọt từ tháng thứ 2 kết hợp với tắm nắng buổi sáng mà có bẻ chẳng ăn thua ji cả, mỗi tối đi ngủ phải ru hời rất công phu, hx, e mệt và stress lắm vì cả ngày chẳng đc nghỉ ngơi ji cả.
Thêm vđề nữa là bé ko chịu bú bình, mặc dù e đã đay công tập từ lúc lọt lòng bằng cách vừa cho ty mẹ vừa vắt sữa trong lúc bé ngủ để cho ty bình, đầy tháng e cho bé ty mỗi ngày một cữ sữa ngoài thì thấy rất ok, nhưng dần dần bé ty bình ngày càng ítmawcj dù e đã cố gắng duy trì ngày nào cũng cho bé ty, đến nay thì đã bỏ bình hoàn toàn, cho vào là đẩy ra, khóc gắt lên, nhất quyết ko chịu. E đã thử mọi cách từ đổi núm vú, vắt sữa mẹ, cho bé nhịn đến lúc đói....nhưng vẫn ko ăn thua, e lo lắm vì e sắp phải di làm, mà nhà chẳng có ai trông, đưa đi gửi trẻ mà thế này thì nguy quá
Một vđề nữa muốn nhờ các mẹ là phần đi tiêu của bé, tháng đầu bé đi hoa cà hoa cải, sang tháng thứ 2 bé đi phân đặc thành khuôn hẳn hoi, 2 ngày một lần rất đều, mỗi lần đi nhiều và phân đẹp, nhưng từ thángt3 đến nay tự nhiên bé lại đi phân lỏng, thỉnh thoảng thấy vó bọt, thinh thoảng lại hoa cà hoa cải nhưng ko đi nhiều như kiểu bị đi ngoài vẫn đúng cữ 1-2 ngày mới đi một lần, ăn ngủ vẫn bthg. Tháng t3 e đã cho bé uống rota tiêu chảy liều thứ 1 và chích ngừa 6 in 1, chế độ ăn của e có thêm tôm cua vì e sinh mổ nên 2 tháng đầu e chưa ăn, liệu có phải vì việc này ko các mẹ nhỉ?