Em hồi còn con gái, hôm nào siêng siêng em lên đồ, trang điểm, đi giày cao gót nữa là các anh chỉ có lác mắt nhé! Em cao 1m60, nặng 45kg, ngực em thì hơi khiêm tốn nhưng mông em cũng vào hàng khủng, em biết lợi thế này nên thêm giày cao gót, váy ôm nữa là các anh chỉ có đi theo sau em thôi.



Em lúc vừa ra trường đi làm có tiền là em cũng bắt đầu chú ý đến vẻ ngoài của mình, nhớ khi đó trong công ty cũng có hàng tá anh theo đuổi, trong đó có chồng em bây giờ. Ban đầu em chả để ý đâu, nhưng đeo bám em lắm, không có lễ lạt gì cũng mua hoa tặng em, rồi chăm sóc em mấy chuyện nhỏ nhặt nên em mới ưng đó chứ. Lúc đấy, cứ khi nào hẹn hò, em ăn mặc đẹp đẽ khoác tay đi cùng, bao nhiêu anh chàng nhìn em rồi nhìn chồng em với cặp mắt ngưỡng mộ là lúc đó chồng em vênh mặt lên hãnh diện ghê lắm.



Nhưng khổ nỗi em giống tạng người với mẹ em, lúc son rỗi là thế nhưng khi có bầu em tăng cân chóng mặt luôn á các mẹ, khi em leo lên bàn sinh là em tăng gần đúng 30kg, hỏi các mẹ có đau lòng không chứ. Da bụng rồi ngực và đùi em cũng có bị rạn đôi chút, nhưng do em cũng chăm chỉ bôi dầu dừa nên sau khi con được 1 tuổi thì hầu như nhìn không thấy rạn nữa, chỉ phải ghé mặt vào nhìn thật kỹ mới thấy. Cái làm em đau buồn nhất là em không thể nào giảm cân được, con 1 tuổi rồi mà vòng 2 của em còn to đùng ý, hôm nào em mặc đầm rộng che đi thì y như rằng đi đến đâu ai cũng hỏi em đang bầu đứa nữa hả, em chỉ biết khóc thầm thôi.



Mà tính em sau sinh cũng xề xòa, với thấy chồng vẫn còn cưng chiều nên em càng thoải mái trong ăn mặc, cũng chả để ý đến dáng vóc thay đổi. Vậy mà có lần kia, tối đang nằm trên giường tình tứ, tự dưng chồng bảo “Nhìn em này, cứ như con heo mộng” xong cười ha ha, bình thường hai vợ chồng cũng hay đùa giỡn như thế, nhưng tự dưng lần đấy em tự ái ghê gớm, tuy không nói gì với chồng nhưng em đã ghim trong bụng rồi. Còn đỉnh điểm là lần kia, ngoài sức chịu đựng của em, sau vụ đó mà em nổi trận lôi đình cạch mặt đám bạn của ông chồng luôn. Chuyện là lần đó chồng rủ em qua nhà một người bạn nấu nướng cuối tuần, đám bạn ăn nhậu với nhau. Có mặt em thì bọn họ không dám nói gì đâu, vì chơi với nhau lâu cũng biết tính em mà, đụng đến em là em chửi cho xói trán. Mà nói thật là từ khi quen ông chồng em, em đi chơi cùng đám bạn của chồng là em đã không thích rồi, đàn ông gì mà nhiều chuyện còn hơn đàn bà, trước mặt em á mà cứ bàn tán cô này cô kia, nào là nhìn vòng 1 ngon, nhìn vòng 3 và chân mày rậm là biết “gái dâm ngầm”, rồi nào cô kia chỉ cần chút tiền là có thể lên giường, bọn họ nói cứ như là bình phẩm về một món hàng ngoài chợ, đã nhiều lần em bảo là không nên bình phẩm phụ nữ trước mặt em, và em thật không hiểu sao chồng em có thể chơi thân với bọn họ được. Nhưng em cứ tưởng là em và vợ của bạn thân nên ngoại lệ, nhưng không đâu các mẹ, chả là có một chị, là người yêu của 1 trong số đám bọn họ, cũng chơi thân với em, hôm ấy cả hai cùng vào bếp nấu nướng nên chỉ kể cho em nghe là em đã bị bêu xấu như thế nào, chị bảo chị không thích khi em bị nói xấu như thế nên nói cho em nghe để em chăm sóc vóc dáng lại. Chị nói là trong một lần hẹn hò với người yêu thì bị anh ấy bình phẩm là sao mặc bộ đồ nhìn cứ như nái sề vậy, nhìn sề còn hơn cả em đã đẻ một lứa, rồi anh ta bảo nhìn vào gương em kìa, từ khi sinh con trông phát tởm, mấy thằng bạn cứ hay nói là nhìn em là thấy gớm rồi, làm sao mà chồng em có thể ngủ chung với em cho được. Rồi chị ấy cũng có bênh vực cho em, nói lại là do em sinh con, rồi muốn ăn uống thoải mái để có sữa cho con bú nên mới vậy, không trân trọng thì thôi sao lại dè bỉu. Khỏi phải nói là nghe xong máu em dồn lên tới não, lửa bốc trên đầu, em không thể chịu nổi em lại bị mang ra bình phẩm như thế, họ có quyền gì, họ chê bai gì, em có làm ảnh hưởng gì đến họ không. Ngay tức khắc em lao ra khỏi bếp, lên phòng khách nơi bọn đàn ông đang ngồi tán gẫu, em quát “Anh, đứng dậy về với em ngay lập tức, em cho anh lựa chọn, 1 là em, 2 là đám bạn đàn bà của anh”, chồng em mặt cũng tái xanh không biết chuyện gì, ngay khi em lao ra khỏi cửa thì chồng cũng chạy theo. Sau khi nghe em kể lại thì chồng em cũng gọi điện cho đám bạn chửi xối xả trước mặt em, em biết chủ yếu là cho em thấy để bớt giận thôi, chứ cũng qua lại bên ngoài, còn em nghe chồng nói là cũng do vụ của em mà cặp kia cũng chia tay, đường ai nấy đi.



Nhưng em buồn lắm các mẹ, lúc đó em xem lại mấy tấm hình em chụp hồi mới yêu và chưa bầu, em cũng công nhận là mình đẹp thật, tướng tá ngon lành, không thua kém bất kì cô gái nào, và em lại nhìn em trong gương, bất giác em thở dài, haizzz



Và em tìm hiểu cách giảm cân hiệu quả, nhưng không cần kiêng ăn vì em rất yêu con em, không muốn vì giữ gìn vóc dáng mà ảnh hưởng đến lượng sữa của con. Với em bận rộn việc nhà, việc chăm con, việc công ty nên em cũng không có thời gian đến phòng gym, hay chạy bộ ngoài công viên. Nhưng cuối cùng, em cũng tìm ra một phương pháp tối ưu, em có thể áp dụng mọi lúc mọi nơi luôn, em học các động tác thể dục mà em có thể tập ngay tại nhà với các vật dụng quen thuộc trong nhà như ghế, giường, và ngay khi có cơ hội là em tập, có thể là trên sofa lúc xem tivi, hoặc ngay trên giường trước khi đi ngủ. Ngoài ra, em áp dụng tuyệt đối lịch trình ăn uống khoa học trong ngày như sau:



- Uống thật nhiều nước nóng ấm ngay khi thức dậy mỗi sáng và sau các bữa ăn trong ngày.



- Ăn theo giờ nhất định:



+ Sáng 7-9 giờ



+ Trưa 11-14 giờ



+ Tối 17-19 giờ



- Không ăn bất cứ thứ gì sau 7 giờ tối hoặc 5 tiếng trước khi đi ngủ.



- Tự tập tại nhà mỗi ngày 20-40 phút, một tuần 4-5 lần.



Kết quả là trong vòng 1 năm, em đã giảm thành công từ 65kg xuống còn 48kg, đặc biệt là vòng 2 của em giờ đây săn chắc vô cùng, em rất mãn nguyện các mẹ ạ. Giờ thì chồng em mê em như điếu đổ, tối nào hai vợ chồng nằm trên giường cũng ôm ghì lấy em như sợ ai lấy mất. Còn đám bạn đàn bà của chồng em á, trong 1 lần em nổi hứng lên bảo chồng rủ đám ấy đi chơi, trời ạ, khi gặp lại em sau 1 năm thì nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống, phải quay lưng lau nước miếng vì khao khát, suốt buổi tối cứ nhìn em suýt xoa, em thì “đách” thèm nhìn nhá các mẹ, các mẹ thấy em “khí phách” không :3



Vì thế, không có phụ nữ xấu đâu các mẹ, chỉ có phụ nữ chưa biết làm đẹp hoặc chưa quyết tâm làm mình đẹp, vậy nhé :)



7 lí do mẹ bầu lên bàn sinh rồi bắt buộc phải đẻ mổ vào phút chót, nên các mẹ bớt cái mồm lại giùm cái


Em chia sẻ các mẹ kinh nghiệm giúp ngủ ngon, không bị đau nhức trong suốt thai kỳ của em


Con bị sốt rồi bị biến chứng suy dinh dưỡng nặng, suýt mất mạng do mẹ cho uống thứ nước này mỗi ngày!