em mới sinh cháu được gần 2 tháng nhưng e stress với chuyện ngủ của con quá. 3 tuần đầu bé ngoan lắm chỉ ăn với ngủ ko đòi bế ẵm ji. sang tuần thứ 4 được bà nội chiều bế ẵm nhiều bé sinh hư bắt đầu đòi bế. ban đầu e chỉ cần cho bé bú no rồi bế bé thêm 10-20' cho bé ngủ say rồi đặt là bé ngủ, nhưng giờ đặt bé xuống là bé khóc rồi, cứ phải ôm ngủ. Mặc dù e đã nhắc khéo với mẹ chông từ khi còn ở viện là ko đc bế ẵm cháu nhiều kẻo cháu quen hơi thì bà bảo " quen hơi thì làm sao, đằng nào mai sau mày đi làm mẹ chả bế nó " bó tay lần 1. lần 2 nhắc nhở bà còn bế cháu nhiều thế sau này đi vệ sinh với nó cũng ko xong đâu bà tuyên bố thẳng tưng " ko đi vs đc thì bế nó luôn vào nhà vs" lần này thì ko còn ji để nói. bà còn đòi bế cháu xuống ngủ cùng bà, em bảo con còn cho cháu bú thì bà bảo khi nào nó đói mẹ bế lên. em ngồi dỗ con thì bà tranh dỗ bế cháu đi dong khắp nhà để jo e vừa đặt mông xuống giường là con khóc lại pải bế lên dong. ban đầu mẹ chồng e ko cho 2 mẹ con vào ngoại. jo e vào ngoại đc 1th rồi nhưng thấy ông bà ngoại kêu cháu khóc ghê quá thì bà lại bảo e ơ thêm tháng nữa rồi về ( chắc tại bà ngoại bảo qua 3th10ng cháu sẽ ngoan nên bà muốn cho cháu ở ngoại đến khi nào ngoan thì về ). em ko đòi hỏi bé tự ngủ đúng giơ giấc mà chỉ cần ko pải bế ẵm, hát ru mỗi lần bé gắt ngủ là e thấy hạnh phúc lắm rồi. jo cứ nghe tiếng bé khóc e thấy ức chế kinh khủng. nhưng e tìm hiểu pp rèn bé tự ngủ 7 ngày thấy nhiều ý kiến trái chiều về thời điểm bắt đầu áp dụng quá. ng bảo áp dụng càng sớm càng tốt, ng bảo 8-10 tuần, ng bảo qua 3thang, ng bảo qua 4 tháng làm e loạn hết cả lên. mẹ nào rèn con bằng pp này rồi cho e lời khuyên với ạ....