Hôm nay đi làm sớm, đọc tin tức về đứa trẻ tầm 1 tuổi thôi, bị cha tàn nhẫn đánh đập, bỏ đói, thậm chí dậm chân lên cổ… tràn lan trên các báo, facebook để thách thức vợ cũ mà máu em sôi lên các mẹ. Không biết các mẹ có như em không?



Cũng như bao người khác, em mong công an nhanh chóng tìm ra người cha ác như “cá thác lác” này để tống anh ta vào tù mọt gông đi. Hổ còn không nỡ ăn thịt con mình mà :( con người lại thế :(



Tuy em không biết nguyên nhân ba mẹ bé ly hôn là gì, cũng không biết vì sao người mẹ bé nuôi 2 đứa lớn, còn bỏ cho người cha đứa con còn nhỏ xíu như thế. Nhưng dù vậy, giận người cha mất nhân tính này một, thì giận người mẹ tới 10 các mẹ ạ. Nếu là em, hoặc là em sẽ cố giành quyền nuôi hết 3 đứa con, hoặc là sẽ để những đứa lớn ở với cha, vì dù gì các con cũng đã biết tự lo, tự chăm sóc, tự bảo vệ cho mình. Còn đứa con nhỏ như một chú chim non mới ra ràng, đất trời rộng lớn thế nếu không có sự thương yêu, nâng đỡ, chăm sóc của mẹ thì làm sao con khôn lớn được.



Không biết người cha sau khi hành hạ con mình nhẫn tâm như vậy anh ta nghĩ gì, anh có thấy hả hê không (muốn thách thức, trả thù vợ kiểu gì thì kiểu, nhưng đừng đem con nít ra hành hạ như thế, tàn nhẫn và ác dã man luôn) nhưng chắc chắn đứa con ngây thơ, tội nghiệp ấy sẽ bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Trong khi trẻ em là đối tượng yếu thế, cần được chăm sóc, bảo vệ và hưởng các quyền lợi tốt nhất để phát triển.



Bị bạo hành sớm như vậy lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất, tinh thần con trẻ, làm trẻ sợ hãi, hoảng loạn...sang chấn tâm lý ảnh hương lâu dài đến sức khỏe... Có bé do bạo hành trở nên hoảng loạn, thô bạo, có cháu trở nên tự ti, mặc cảm... để rồi khi lớn lên con mang torng mình vết sẹo cuộc đời đầy ám ảnh kia sẽ phát triển lệch lạc, có những hành vi sai trái, hành động bạo lực... hủy hoại tương lai của trẻ sau này!



Câu chuyện của ông bố mất nhân tính trên, đây cũng là lời cảnh báo, hay là bài học cho các ba mẹ nào có ý định ly hôn. Về phía mình, một người mẹ có con nhỏ và cũng đã ly hôn, em xin chia sẻ thế này:



Cuộc sống vợ chồng, chúng ta đến với nhau được là một cái duyên, ở với nhau là nợ. Mâu thuẫn gia đình lúc nào cũng có, cho nên chuyện gì có thể bỏ qua được thì bỏ qua, níu kéo được thì níu kéo các mẹ ạ để cho con có một gia đình trọn vẹn



Trường hợp ba mẹ không sống cùng nhau được nữa. Okie, hãy chia tay đi. Nhưng nên chia tay nhau một cách êm thắm, văn minh. Đừng kiểu lôi nhau ra tòa vạch áo cho người xem lưng rồi lao vào cuộc chiến giành giật con cái… như thế tội con lắm ạ. Như vợ chồng bọn em đây, bọn em chia tay nhau rất văn minh, êm thấm ạ (em thấy thế) để không ảnh hưởng đến tâm lý của con, vẫn cho con cảm giác hạnh phúc trọn vẹn như ở với ba với mẹ dù là… không chung nhà. Đó là:



- Không nói xấu về nhau trước mặt con, luôn giữ cho con sự tôn trọng ba/mẹ cần thiết;



- Luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của con, tuy ly hôn nhưng bọn em vẫn hay cùng đưa con đi chơi, uống nước, xem phim và tuyệt đối hạn chế cãi nhau trước mặt con;



- Luôn tạo cho con mọi trường phát triển, học tập tốt nhất. Về việc học hay bất cứ gì liên quan tới con, bọn em đều trao đổi cùng nhau rồi mới đưa ra quyết định;



- Hạn chế tối đa các mâu thuẫn trong cách dạy dỗ con cái



Để làm được những việc trên em cảm thấy khá khó khăn, nhưng vì con, vì sự phát triển của con, vì tương lai con nên bọn em đã vượt lên trên cái tôi của bản thân đấy ạ, và bây giờ mọi chuyện ổn rồi.



Đây, các mẹ xem những hình ảnh và dòng tin nhắn của người chồng này xem có nổi điên không ạ. Em rất mong mọi người cùng lên tiếng, cùng lan tỏa thông tin này đi để cứu lấy đứa trẻ tội nghiệp kia.



webtretho



webtretho



webtretho


Gương mặt đứa trẻ tội nghiệp, bị chính cha ruột mình bỏ đói và hành hạ đang khiến cư dân mạng thương xót. Nhiều người đã tỏ ra căm phẫn trước hành động mất nhân tính của người đàn ông này.