Do vợ mình bận chăm con và mới sinh bé mình cũng k muốn bà xã nhìn vào thiết bị công nghệ nhiều nên thay mặt lên đây tham khảo ý kiến mọi người chút. Vì là bé đầu lòng và do vợ chồng mình tương đối trẻ (89) nên chắc hẳn kiến thức gần như vẫn đang ở dạng bản năng nên mọi người bỏ qua cho những câu hỏi nếu có ngu ngơ qá nhé
:)


Bé mình là bé gái, sinh ngày 13/7 vừa r, trộm vía bé đc 3,4kg. Vợ mình đẻ mổ, sau 3 ngày (tính 24h) vợ mình và bé xuất viện. Bé nhà mình có 1 vài dấu hiệu, thói quen hay triệu chứng cũng đc dưới đây, n cho ý kiến giúp nhé.


I. Vấn đề giấc ngủ


1. Bé nhà mình thuộc dạng hay thức, ít ra là mìh so với google ( trẻ sơ sinh thường ngủ ít nhất 16,5 tiếng/ngày)


2. Những ngày đầu về thì bt nhưng càng về sau càng khó ngủ, lúc bế thì ngủ say còn đặt xuống tầm 15' sau là quẫy, đạp xích lô, múa, rồi ọ oẹ, hét, cáu và dậy.


3. 2,3 ngày gần đây dường như là không thể đặt được, cứ đặt xuống là hờn, khóc và quấy, bế cũng phải bế đứng kiểu hơi nghiêng người áp vào ngực mới ngủ say được.


4. Ngủ thi thoảng rất hay há mồm.


1-2-3-4 : Mình có lo ngại bé bện hơi người nhưng rõ ràng là lúc đầu mới về vợ chồng mình cũng chỉ bế lúc ăn, r thấy phê sữa hoặc ngáp ngủ đặt xuống lại ngủ bt. 1 giấc ngủ tầm 1h30-2 tiếng.


II. Về ăn uống


1. Trộm vía bé nhà mình khá háu ăn, tuy nhiên nhiều khi cảm giác háu đến mức ti mẹ rất vội vàng, chùn chụt chùn chụt, đang tắm cũng nghe thấy và y như rằng ti đc 1 lúc là sặc. Vợ mìh khi cho ti xong cũng bế đứng lên vỗ nhẹ, bé ợ mới đặt xuống..


2. Hiện h mình và vợ đang định ban ngày bú mẹ, tối trc khi ngủ kết hợp bú mẹ + 1 turn NAN Nga Kid cho no?


III. Tư thế nằm


Cái này mình đang rất không hiểu vì đọc mỗi nguồn 1 khác. Vấn đề mình định hỏi là có nên cho bé ngủ theo tư thế nằm sấp trên ngực mình không? Mình thấy nhiều bạn trẻ up ảnh bé ngủ sấp trên ngực bố rất ngon.


Kết:


Sau 1 ngày bé quấy quá, không chịu ngủ, gắt gỏng. Ăn sặc cũng gắt, đặt xuống gắt, tắm gắt, Vc mình hơi lo nên đưa bé ra 92 Đốc Ngữ khám (mình ở Tây Hồ) thì BS cũng nói trộm vía bé hoàn toàn bt. Nhưng nếu cứ quấy ntn thì nhìn vợ mình thương qá mà không biết làm j (mình chỉ điếu đóm chứ vẫn không trực tiếp đc).


Bài viết hơi dài và có thể lủng củng nhưng là tâm sự rất thật của 1 ông bố trẻ lần đầu. Các bác, cô, mẹ, chị em đi qua cố gắng đọc và Vc mình lời khuyên nhé. Cám ơn mọi người