Mình đã từng rất khổ sở vì con khóc đêm, quấy đêm khi nuôi con gái đầu nên rất thông cảm với mẹ nào cùng cảnh. Mình được một người quen mách cho một mẹo khá hay, các mẹ có thể áp dụng để thay đổi tình hình. Bên cạnh việc cho con tắm nắng, bổ xung can xi hay tắt đèn, tất ti vi... như các mẹ trên wtt này áp dụng thì mẹo này là khi phơi quần áo cho con, các mẹ nên lộn trái áo và phơi ngược xuống dưới. Với mẹo này các bé sẽ đỡ khóc hơn, bé nào ngủ ngày thức đêm thì sẽ thay đổi là ngủ đêm và chơi ngày nhiều hơn. Các mẹ thực hiện đến khi nào bé ổn định giấc ngủ thì có thể bỏ, phơi áo như bình thường nhưng thỉnh thoảng đêm nào bé quấy thì mẹ lại lẳng lẳng lấy áo của bé ra lộn trái và treo ngược lên móc như trên. Mình áp dụng mẹo này cho bé thứ 2 và cũng chỉ cho mấy người bạn. Trộm vía là cũng hiệu quả đấy các mẹ ạ.