Một số người nói rằng hơi thở con có mùi sữa, một số người khác lại nói rằng có mùi như… chó con, một số nói rằng thật ra chẳng có mùi gì đâu… nhưng dù thế nào đi nữa thì bố mẹ cũng mê hết cả mệt!
(Ảnh: Internet)
Mùi quần áo con trong nắng
Những chiếc yếm lem nha lem nhem hoặc những bộ đồ mới đây còn khai mù sau khi được giặt sạch, bằng loại xà bông riêng cho trẻ nhỏ, lại có thể có hương thơm ngọt ngào như mùi ở thiên đường vậy.
Không hiểu tóc còn ẩm của con thì có mùi gì mà nhiều mẹ cứ thích hít hà thế nhỉ? Thậm chí cả đến khi con đã đi học rồi mẹ vẫn không bỏ được thói quen này.
(Ảnh: Internet)
Mùi con sau khi thức dậy
Có mẹ nói rằng sau khi thức dậy, nhìn con có cảm giác ấm sực, ngọt ngào như bánh mỳ mới, đó là chưa kể con còn nhoẻn miệng cười khi vừa nhác trông thấy mẹ nữa chứ! Đáng yêu quá mức quy định!
(Ảnh: Internet)
Mùi tã sạch
Không có tã thì mẹ thật không biết phải làm thế nào, vậy nên mùi tã (tã sạch nhé) của con giống như cứu cánh của mẹ vậy.
(Ảnh: Internet)
Mùi thức ăn dính lại đâu đó trên người con
Bọn quỷ con đó ấy mà, ăn uống rất tèm lem nhé, nên là sau bữa ăn mẹ thấy thức ăn cứ dính đầy quanh mặt, rơi vào trong áo, mắc kẹt giữa những nếp gấp mũm mĩm ở chiếc bụng tròn xoe xoe… Bình thường ai mà thích thức ăn thừa đâu chứ, nhưng lạ cái là mẹ lại có thể thích được nếu tìm thấy chúng ở những chỗ kể trên.
(Ảnh: Internet)
Mùi… ị của con
Thế đấy! Đến cả cái mùi vạn người không ai mê nổi này cũng lại có thể khác đến vậy nếu là của con! Lạ lùng thế đấy!