Ôi vừa đánh vật cả tiếng để đút cho cục vàng cục ngọc 70ml sữa, em ôm ti mẹ xong ngủ ngon rồi. Ngày trước hay vào đây đọc các mẹ than thở về chồng về sự đời. Bây giờ dù 2 vc mình ly thân đc gần 4 tháng rồi mình vẫn chả còn tâm trí đâu lăn tăn ba cái vụ án đấy nữa. Vì mối quan tâm hàng đầu là Con Gái Cưng.


Vô vấn đề chính. Em ôm ti mẹ đc 5 tháng 11 ngày rùi, mẹ dù đủ mọi cách , kích sữa, ăn uống béo tròn trùng trục vẫn ko đủ sữa em ti nữa dù mún em ti mẹ ht đến 12m cơ. Kết quả là :


New born : 3kg


1m : 4kg2


2m : 5kg4


3m : 6,5 kg


Giai đoạn mê chơi ít bú và mẹ bắt đầu cạn sữa là đây :


4m : 6kg9


5m11d : bv mekong cân kim là 7kg3, trung tâm dinh dưỡng cân điện tử 7 kg hic , túm lại chả bít nào đúng.


Cũng ko phải còi cọc gì nhưng tình hình ko bú bình và mẹ ít sữa, chậm lên cân như này thì chả bít làm sao. Đành đút từng muỗng cho em, mà đút mãi cả tiếng mới đc có tí teo. Khổ nhắm cơ.


À mình mua Enfamil A+ cho bé ti có lên cân và output ổn ko các mẹ, m ko rành sữa ct cho lắm.


Dù báo chí và mọi người vẫn nhan nhản bảo nhau nuôi con ko cần lăn tăn kí làm gi nhưng thấy con ko tăng cân cũng đáng để lo lắm đấy ạ, chưa kể mọc răng cộ này nọ còn giảm nữa cơ.