Mẹ dần mất sữa, con trai 5,5m không chịu ăn sữa ngoài ---> phải làm thế nào đây các mẹ?
Mình stress vì vụ ăn uống của con quá mất thôi. Từ khi sang tháng thứ 3 mình đã ít sữa rồi, từ đó đến nay đã cho con ăn thêm sữa ngoài nhưng mỗi bữa cố lắm thì mới đc 90ml, còn ko thì toàn 30ml với 60ml. cả ngày chắc chỉ ăn đc 200-300ml sữa ngoài 1 ngày thôi ý chứ. chán nản vô cùng! mà nào con có bú bình, ban đầu mình toàn phải xúc từng thìa một, sau mua luôn xilanh từ nhỏ đến lớn để bơm vào miệng. thik ăn, ăn khỏe thì không nói, đằng này con mình lại ngậm, 60ml mất 1 tiếng đồng hồ để đút sữa cho cậu ăn. Mệt! Cố gắng đến tháng thứ 5 mình bắt đầu cho con ăn dặm để cho chắc dạ. mình mua bột hipp nhũ nhi về cho con ăn thì trộm vía, bơm phát nào nuốt bột phát đấy, bây h mình thường cho con ăn từ 60ml-100ml/bữa, ăn xong thì ngủ, cho ti mẹ thì vẫn ti ừng ực ( nếu hôm nào mình tích đc 1 bên ti căng sữa thì con cg ti hết luôn). thế là sau mỗi bữa ăn mình cũng bổ sung thêm sữa ngoài cho con ( mình cg đã đọc tài liệu nếu thấy trẻ vẫn có nhu cầu ăn thì cho ăn thêm sữa ngoài) thì ôi thôi, đút đc 3 ống thì cậu lại bắt đầu ngãng ra. Ngậm! Mẹ lại chán!
Lo lắng tình hình ăn uống của con vô cùng. Giờ mình ko biết nên cho con ăn kiểu j đây. chẳng lẽ cả ngày đều cho ăn bột dặm??? nếu ko thì con cg chẳng hợp tác với sữa ngoài dù mình đã đổi đủ loại sữa để xem con thik chơi loại nào, nhưng cái nào cg giống nhau hết. Các mẹ cho mình nhiều lời chia sẻ với