Mẹ cố tình bỏ rơi con mới đẻ, sợ cho bú và sợ mất giấy tờ tùy thân
Gần đây, tình trạng mẹ cố tình bỏ rơi con mới đẻ diễn ra khá thường xuyên khiến nhiều người bức xúc.
Đơn cử là trường hợp một sản phụ mới 19 tuổi đi một mình đến bệnh viện để sinh con. Tuy nhiên, không giống như những người mẹ khác luôn háo hức mong ngóng và săn sóc con hết mực, sản phụ này đã có những hành động hết sức dị thường mà ai chứng kiến cũng ngớ người không hiểu nổi.
Theo địa chỉ ghi trên giấy tờ thì sản phụ này có địa chỉ cư trú tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Khoảng 11 giờ trưa ngày 19/4, chị có dấu hiệu chuyển dạ nên đem đầy đủ giấy tờ tùy thân tới Trung tâm Y tế huyện để sinh. Vừa mới sinh xong con gái nặng 2,7 ký, người mẹ trẻ không chịu cho con bú và có ý định bỏ con lại đó để ra về một mình. Bác sĩ và những người có mặt ở bệnh viện lúc ấy thấy tội cháu bé sơ sinh quá nên đã ra sức khuyên nhủ, động viên chị ở lại. Chính ông Bùi Văn Vanh – GĐ Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn xác nhận thông tin trên là đúng: “Sinh con ra, sản phụ không cho con bú và định bỏ con lại. Khi bác sĩ phát hiện và động viên hãy ở lại với con và để chăm sóc sau đẻ, lúc đó sản phụ mới ở lại”.
Mẹ cố tình bỏ rơi con mới đẻ, không nuôi, không cho bú mặc dù được khuyên nhủ hết mực
Nghĩ mà nóng người quá các mẹ ạ. Có người suốt đời mong ngóng có một đứa con đến hao gầy thể xác, bán hết cả gia sản để chữa chạy từ tây y sang đông y, có mẹ vừa đẻ con ra đòi bế nhưng bác sĩ không cho vì bé đã tử vong trong lúc sinh… và nhiều lắm! Đối với họ, một đứa con là tất cả những gì mà họ ao ước có được. Vậy mà sao trớ trêu thay, nhiều chị em phụ nữ khác lại nhẫn tâm vứt bỏ đứa con mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng ròng? Vì sai lầm bồng bột của tuổi trẻ hay vì điều gì khác đi nữa thì đó cũng là một cái tội không bao giờ có thể tha thứ. Mẹ cố tình bỏ rơi con mới đẻ sau này có quyền đòi nuôi lại hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố nhưng chắc chắn sự hối hận đó sẽ còn mãi theo năm tháng.
Đáng giận hơn cả, sản phụ 19 tuổi trên gây phẫn nộ khi chịu ở lại bệnh viện không phải vì con mà vì nghĩ tới bản thân mình. Chị muốn ở lại để được chăm sóc sức khỏe cho mình và vẫn khăng khăng không chịu nuôi đứa con do chính bản thân sinh ra. Sau đó, chị ngang nhiên bồng con ra cổng bệnh viện cho một người dân ở đấy rồi quay vào bệnh viện yêu cầu trả lại CMND và thẻ BHYT để xuất viện về nhà. Nghiệt ngã quá phải không các mẹ? Sao trên đời lại có bà mẹ nhẫn tâm đến mức độ ấy? Xem đứa con thơ bé đáng yêu của mình còn không bằng một góc của cái CMND và thẻ BHYT. Mẹ cố tình bỏ rơi con mới đẻ chứ không đành đoạn bỏ giấy tờ tùy thân. Từ bao giờ mà nhân cách của một người làm mẹ lại trở nên hèn mọn đến như vậy?
Mẹ cố tình bỏ rơi con mới đẻ khiến các sản phụ và người nhà có mặt tại bệnh viện bàn tán xôn xao
Có thể đó là đứa bé sinh ra ngoài ý muốn nhưng con vô tội, con có quyền được hưởng tình yêu thương của ít nhất là mẹ. Vậy mà mẹ lại sợ cho con bú vì ngại, vì ghét bỏ con? Cố tình cho con đi vì không muốn nuôi, vì hận? Tuổi trẻ mười chín đôi mươi có thể bồng bột nhưng bản năng của một người làm mẹ thì không thể chấp nhận được chuyện đó.
Trước đây đã có rất nhiều vụ người dân phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở bãi đất trống bị đất đá đè lên mặt, bị kiến bu, côn trùng cắn, thậm chí có người sinh xong còn bỏ con vào túi ni lông, vào cặp để vứt thùng rác, vứt bụi rậm… Mỗi lần những thông tin này đưa đi, nhiều người không khỏi nhói lòng xót thương cho số phận làm người của các con.
Dù vì bất kỳ lý do gì thì việc cha mẹ bỏ rơi con mình là vi phạm pháp luật. Theo Luật Hôn Nhân và Gia Đình năm 2014, cha mẹ có nghĩa vụ yêu thương, trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con. Pháp luật nghiêm cấm bố mẹ bỏ rơi con của mình. Vậy mẹ cố tình bỏ rơi con mới đẻ bị xử lý ra sao? Tùy vào mức độ của hành vi và hậu quả có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nghị định 144/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em thì mức phạt tiền từ 10-15 triệu đồng được áp dụng đối với trường hợp bỏ hoặc không chăm sóc, nuôi dưỡng con sau khi sinh; cha mẹ, người giám hộ không thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng, cắt đứt quan hệ tình cảm và vật chất với trẻ em, cố ý bỏ rơi trẻ em ở nơi công cộng, bỏ mặc hoặc ép buộc trẻ không sống cùng gia đình, bỏ mặc trẻ em tự sinh sống, không quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em để trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.
Trong trường hợp đứa trẻ bị bỏ rơi chết thì cha mẹ sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Nếu đứa trẻ bị bỏ rơi trên 7 ngày tuổi thì tùy theo việc xác định mức độ lỗi của người bỏ rơi con có thể cấu thành tội Giết người hoặc tội Vô ý giết người.
Nếu đứa trẻ dưới 7 ngày tuổi, người mẹ bỏ rơi con dẫn đến hậu quả đứa trẻ tử vong thì hành vi sẽ cấu thành tội Giết con mới đẻ theo quy định tại Điều 94 Bộ luật Hình sự. Theo đó, người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ đứa trẻ đó dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Người mẹ cố tình bỏ rơi con mới đẻ trên thật đáng chê trách và sẽ phải trả giá đắt trong cuộc đời của mình dù đó những hậu quả mà chính người không nhìn ra. Nhưng quan trọng hơn cả, là một người phụ nữ hãy giữ cho mình một trái tim của người mẹ với tình yêu thương vô bờ cho các con của mình bởi khi tự mình cắt đứt nó, thiên chức làm mẹ thiêng liêng cũng sẽ chối bỏ mẹ mà thôi!