Các mẹ ạ, em đang băn khoăn vụ này quá. Có mẹ nào con khó nuôi đã từng bán con vào chùa chưa tư vấn giúp em với ạ.



Chẳng là con em sinh non, lại khó nuôi cực kỳ, này nhé:



- Lúc siêu âm độ mờ da gáy thì bác sĩ bảo có khả năng bị down, sau một loạt siêu âm xét nghiệm thậm chí chọc ối thì may quá, con bình thường.



- Tuần 38, bác sĩ chỉ định em đủ điều kiện sinh thường thì đùng cái, tới tuần 39 đi khám thai lại bác sĩ bảo con em quậy quá, quấn tới những 3 vòng dây cổ. Tuy vậy bác bảo để thai tự tháo ra và dặn em về theo dõi thai máy + đi khám thường xuyên. Tuần thai 39,5 ngày đi khám lại, các vòng dây cổ vẫn không thể tự tháo ra, vậy là bác chỉ định em sinh mổ luôn kẻo nguy hiểm.



- Sinh mổ, sau 7 ngày em được về nhà. Ôi trời, con lại đối mặt với nguy cơ vàng da + táo bón. Thường những đứa trẻ khác đi tè và ị liên miên, con em thì rất rất ít đi ị luôn, có hôm 3 ngày mới ị một lần, chất bilirubin không thải ra được nên gây vàng da. Lại tiếp tục đi viện.



- Con em đầy tháng, da bỗng nổi ngứa đầy người. Mẹ ruột em nghe hàng xóm chỉ đi bứt cỏ mực, lá khổ qua về tắm cho cháu nhưng không hết lại mang đi viện chữa viêm da.



- Con 3 tháng dở chứng không uống sữa, mà uống được nhiêu sau một cơn ho là trớ ra hết. Ngày uống 6 cữ sữa thì trớ hết 3 cữ rồi :(, thêm nữa bé khó ngủ cực kỳ luôn. Tuổi của con đáng lẽ phải ngủ chừng 20 tiếng ngày đêm, đằng này ổng ngủ chừng 12 tiếng rồi thôi cứ nằm ọ ọe. Có hôm thức tới gần sáng mới ngủ :(



- Tới tuổi ăn dặm không ăn, em cứ đút gì là phèo ra hết. Đã vậy sữa cũng chẳng thèm uống luôn. Em đến là khổ. Chưa kể bệnh cứ gọi là như cơm bữa, 1 tháng 30 ngày thì em bồng con đi viện hết 15 ngày :(



Mẹ chồng vừa rồi ngoài quê vào chơi thăm cháu, thấy cháu ốm o (6 tháng mà chỉ nặng 4kg, dài 57cm) thì xót. Ở thêm chừng 1 tuần thì bắt đầu ý kiến cách nuôi dạy chăm sóc con của em này nọ, rồi một ngày đẹp trời bà bảo:



- Nó khó nuôi vậy để mai mẹ đem nó vào chùa bán



- Ơ, sao lại bán cho chùa ạ?



- Nói bán cho chùa chỉ là một hình thức làm phép giúp cháu dễ nuôi hơn chứ có phải bán con luôn đâu mà lo, mà sợ.



- Nhưng lỡ ảnh hưởng tới thằng bé thì sao ạ? Con chẳng thấy ai làm vậy cả, hỏng lẽ con khó nuôi người ta mang bán chùa hết hay sao?



- Cái con này, trứng đòi khôn hơn vịt. Ảnh hưởng sao được mà ảnh hưởng. Thằng T. (chồng em) ngày xưa cũng khó nuôi như vậy, bà nội nó cũng mang bán vào chùa đó chứ nói đâu xa.



- Nhưng con chưa hiểu, bán là bán làm sao mẹ?



- Chẳng rắc rối lắm đâu. Nói bán vậy thôi nhưng thực chất là mang cháu lên chùa để sư thầy làm phép đặt cho nó cái tên để công nhận nó là người của chùa để nương nhờ oai đức của chư Tăng, thần thánh và sự gia hộ của chư Phật cho nó. Việc làm này chỉ làm lành, tránh dữ cho nó mà thôi không việc gì phải cuống lên cả.



- Nhưng mà…



- Nhưng nhị gì, mẹ còn ở đây mấy ngày nữa mẹ về rồi, để chút mẹ lên hỏi thầy ngày lành tháng tốt rồi mang thằng bé vào. Mẹ quyết rồi.



Mẹ chồng quyết liệt và nói cũng có lý nên em cũng xuôi xuôi, sáng nay em mới qua nhà mẹ ruột em, vừa nói chuyện đó với mẹ mẹ liền cản và dẫn chứng luôn:



- Ngày xưa dì 2 mày khó nuôi, bà ngoại cũng mang vào chùa bán đó giờ đường hôn nhân và sự nghiệp lận đận thấy ớn luôn. Thôi con khó nuôi thì cố gắng mà chăm, qua cái đốt 3 tuổi là dễ rồi, ráng chịu cực nuôi nó đi chứ bán với buôn gì. Chịu khó vất vả tí đi con, khổ chút nhưng sau này con mình hạnh phúc, thành đạt con ạ!



Em hỏi ý chồng, thì chồng em là người theo chủ nghĩa duy vật và vô thần nên trả lời nước đôi: việc bán khoán con lên chùa cũng không có gì là không tốt cả, tuy nhiên tốt nhất là không nên bán khoán con vì nếu gửi gắm con ở chùa thì người nhà phải năng đi chùa thì con mới tốt. Với lại, đến lúc 13 tuổi lại phải nhớ làm lễ chuộc con về. Chỉ sợ nếu quên chuộc con về lúc đó sẽ có điều gì đó không tốt cho bé và nghe nói con không được lanh lợi như các bé cùng lứa.



Em ở giữa, lại chẳng có chút kinh nghiệm gì, phải làm sao đây các mẹ. Mà con em giờ khó nuôi quá chừng, càng nghĩ đến những tháng ngày tiếp theo em lại thấy sợ.



Em có người bạn sinh con gái nhưng lại sinh đúng hôm rằm tháng tám âm lịch. Sinh tự nhiên nha các mẹ, đúng buổi trưa vào giờ ngọ nữa. Cả nhà nó ai cũng lo lắng chuyện “Trai mùng 1, gái hôm rằm”. Bạn em nghe nói là nếu con gái sinh vào hôm rằm lại sinh đúng vào giờ phạm nữa thì sẽ rất khó nuôi hay sao ý, nên nó đem con bán khoán từ sớm. Trộm vía, em bé 3 tháng khỏe mạnh lanh lợi không khóc quấy gì cả, không biết có phải vì bán khoán không?



Mẹ nào từng bán khoán con thì tư vấn giúp em với nhé, cứ để vậy hay bán khoán con cho Chùa cho an tâm ạ? Mà bán khoán thì cần nghi thức gì, có phải kiêng kỵ gì không ạ?



Xem thêm các bài viết khác: