Sinh con và nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ là mong mỏi và là niềm hạnh phúc của tất cả người mẹ trên toàn thế giới. Những lợi ích mà sữa mẹ mang đến cho một đứa trẻ phát triển toàn diện, là điều mà từ lâu y khoa đã chứng minh. Ngoài ra, khi cho con bú mẹ, da tiếp da, đứa trẻ được ngửi hơi ấm từ mẹ, từ đó sợi dây tình cảm mẹ con càng thêm gắn bó mật thiết.





Mình đã có con, mình sinh mổ và đầu vú của mình không to ra mà nhỏ xíu như thời con gái, vì thế mà con mình không bú mẹ. Thời gian đầu mới sinh, mình vừa cho con bú sữa công thức vừa uống chút sữa mẹ. Hàng ngày, mình nặn sữa vào bình và cho con bú, do nặn tay nên lượng sữa không nhiều, con mình vẫn chủ yếu là bú sữa ngoài. Mình nhớ hoài cảm giác tội lỗi khi cho con bú bình, và rằng mình là người mẹ tồi tệ vì không nuôi con bằng sữa mẹ.



Cô em chồng mình cũng vừa sinh con được 2 tháng, em ấy cũng sinh mổ, vài ngày sau sinh em ấy không có sữa giống mình. Nhưng khi xuất viện về nhà, với mong muốn nuôi con bằng sữa mẹ, em ấy đã mua hẳn một máy hút sữa đắt tiền về hút sữa cho con bú, và kết quả là sữa về ào ạt, ngày nào cũng dư sữa trữ tủ lạnh, có hôm con mình còn uống sữa nhờ của cô nữa. Lúc đấy, mình cảm thấy thật xấu hổ, vì đã từng ngụy biện với nhiều lí do khi có người nào đó hỏi con mình sao không bú mẹ. Và mình biết tình thương mình dành cho con là nhiều, nhưng có lẽ mình chưa cố gắng hết sức :(



Hôm nay, vô tình đọc một bài viết của một người mẹ đã dành hết tâm huyết, làm mọi cách để con bú mẹ hoàn toàn. Bài viết về sự cố gắng tìm sữa cho con trên trang Facebook cá nhận, đã nhận được nhiều sự ủng hộ và động viên từ bạn bè. Mình xin chia sẻ cho các mẹ cùng đọc, để có thêm động lực trong công cuộc làm “bò sữa” nhé!



“Gửi các mẹ chưa, sắp và đang làm mẹ!



Ngày mới sinh bé ra, vì không chuẩn bị kiến thức làm mẹ mà tôi không cho con bú mẹ ngay khi lọt lòng vì cứ đinh ninh mình chưa có sữa; thấy con khóc và bú tay, tôi đã vội vàng mua sữa công thức cho con bú bình 30ml đầu đời.



Chính vì hành động tai hại đó mà tôi không đủ sữa cho con bú, bé khóc suốt ngày, ngủ chập chờn, tháng đầu chỉ tăng 600gr.



Mọi người nói tôi cơ địa ít sữa, ốm yếu, không đủ sữa cho con, tại sao không cho uống sữa ngoài, bao nhiêu đứa trẻ khác uống sữa ngoài cũng thông minh, cũng lớn, cũng khỏe như thường đó thôi, rồi sao tôi làm mẹ mà ác vậy, con khóc như vậy mà để coi được à. Vậy là mỗi ngày, tối để con ngủ ngon, tôi pha sữa công thức cho con bú, cầm bình sữa mà nước mắt tuôn, trách mình làm mẹ vô dụng.



Thế rồi được sự động viên, hỗ trợ của chồng cùng kiến thức trên mạng, kinh nghiệm của các bạn Lan Tran, Mai Mai, tôi xin sữa cho con bú và dùng máy vắt sữa ngày đêm.




Người mẹ trẻ chia sẻ hình ảnh cô đang cho con bú, với hy vọng là nguồn động lực cho những người mẹ khác nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Ảnh: FB




Ban đầu thì vắt gối đầu cho con bú ngày 1-2 cữ, sau thì vắt trữ đông, để thời gian nữa thì cho con bú sau, vì bé còn nhỏ, cho bé bú bình mà lòng lo nơm nớp, con bú bình mà không ti mẹ thì chỉ cho con cái tốt nhì thôi.



Thế rồi tháng thứ hai trộm vía bé bắt đầu tiến triển tốt hơn, ký có lên nhưng tôi chả thèm quan tâm, miễn con khỏe mạnh, lanh lợi, phát triển đúng tiến độ là được, bạn bè kháo nhau "nuôi con thì quẳng cái cân đi" mà.



Không ai cấm bạn cho con bú sữa công thức, nhưng bạn cũng biết lợi ích của việc cho trẻ bú sữa mẹ mà, tôi làm được tại sao bạn lại không!!? Phúc lộc của con nằm trong tay cha mẹ mà! Đừng đổ lỗi cho "tôi nhẹ cân", "ngực tôi nhỏ", "cơ địa tôi ít sữa", "tôi sinh mổ", tôi chỉ cân nặng 45 kg, ngực ở size 32,… Tôi đã từng ít sữa, và tôi đã làm được, giờ con tôi bú hoàn toàn bằng sữa mẹ, tủ lạnh nhà tôi chất đầy những túi sữa vắt ra từ khuôn ngực khiêm tốn của tôi. Bạn chỉ không có sữa khi bạn không có ngực, hoặc bạn là đàn ông mới không đủ sữa cho con.



Kiến thức trên internet, bạn đọc báo, lướt facebook mỗi ngày, không lẽ kiến thức kích sữa bạn không tìm thấy, chỉ là bạn không muốn, không đủ kiên nhẫn, không yêu thương con nhiều như bạn vẫn nói.



Nếu bạn cần sữa mẹ để gối đầu cho con bạn trong thời gian bạn thực hiện kích sữa, tôi sẵn sàng cho bạn sữa của tôi.




Tủ lạnh với đầy ắp những túi sữa được người mẹ chia sẻ. Ảnh: FB




Hãy yêu thương con trẻ và cho chúng những gì tốt nhất, tôi không ngần ngại chia sẻ ảnh tôi cho con bú, vì hành động cho con bú là hành động đẹp nhất của người mẹ! Nếu ai cười chê tôi đăng hình cho con bú lên mạng xã hội thì xin thưa, tôi sẵn sàng cho con tôi bú bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào con tôi có nhu cầu, ngay cả trước mặt bạn!!!



Hãy hành động vì con mình và ngưng đổ lỗi đi!!!”