Mình xin chia sẽ với các mẹ đang chuẩn bị tập cho con bú bình. Nhóc nhà mình hiện đã dc hơn 3 tháng.


lúc mới sinh sữa về rất nhiều nên mình k bao giờ nghĩ sẽ k đủ sữa cho con bú. Bé được mình cho bú mẹ hoàn toàn, nhưng từ lúc hơn hai tháng, sữa mình bắt đầu ít dần lại do mình thiếu ngủ và ăn ko được nhiều, mà bé thì càng lớn nhu cầu sữa càng cao. Khoảng 3 tháng thì mình k cố được nữa, bé lúc nào cũng thiếu sữa nên mình quyết định cho bé bú sữa ngoài, nhưng lúc này thì đã muộn cho việc tập bú bình rồi, bé đã quen bú mẹ, nhất quyết k chịu núm vú giả.


Trong khoảng mẫy ngày đầu tập cho con mình thật sự stress vì con k chịu bú bình, mà mình thì k có giọt sữa nào, nhìn con đói đến bụng tóp lại mình đau lòng k tả nổi, cảm giác bất lực nhìn con đói mà mình k làm gì dc chắc nhìu mẹ hỉu. Trộm vía con mình dễ chịu. Đói lắm nhưng chỉ nhìn mẹ rồi mếu máo thôi chứ k khóc to. Mình lên diễn đàn tìm cách nhưng ai cũng bảo y học bó tay với ca này. Nhìu mẹ bảo cứ để thật đói thì sẽ bú, có mẹ bảo cứ kiên trì khoảng nửa tháng thì con sẽ chiu, nhưng thử hỏi làm sao mà để con đói suốt trong khoảng thời gian đó dc???



Ở đây mình xin nói với các mẹ là đừng mong con sẽ quen dần với núm vú giả. Con sẽ KHÔNG - BAO - GIỜ chịu đâu. Vì con đã quen với vú mẹ mềm mại rồi. Cách giải quyết là phải tìm một núm vú giả gần giống với vú mẹ nhất. Minh đi tìm mua rất nhìu núm vú khác nhau từ mắc đến rẻ. Nhưng cuối cùng may các mẹ ạ, mình mua núm vú NUK, loại này phải mua luôn cả bình vì để vào bình khác sẽ k vừa, nó dài dài và hình dáng k giống với các núm thông thường . Thật kỳ diệu con mình vừa mới xong minh đút núm kia cứ xoay xoay lắc lắc, sữa vào dc miệng cũng phun ra đó vậy mà vừa đưa núm vú NUK vào thì cu cậu nhai nhai, nếm một lúc rồi bắt đầu nút quyết liệt luôn, k phải nói là mình mừng đến mức nào đâu. Cả tuần rồi con mới có bữa bú no. Các mẹ bị mất sữa hay đang chuẩn bị đi làm thì mua loại này nha.


Xin chia sẽ kinh nghiệm tập cho con bú bình cho các mẹ cách của mình, còn mẹ nào có cách khác thì bổ sung nha:D:D:D