Trước hết e xin dùng 2 từ để miêu tả bức xúc của e: QUÁ NẢN :(
Chả là hôm 15/9 vừa rồi, bé nhà e đi chích ngừa ở bv này. BV quốc tế mà làm ăn như bv huyện, chỉ có tiền là theo quốc tế thôi. hahaha:))
1. Đầu tiên là giá tiền khám cho ngày CN là 150k, gấp 3 lần bv thường, nhưng bs khám rất qua loa, chắc chừng 1p là cùng, nghe bằng ống nghe 6 cái đúng 6 giây, e ko biết bả nghe dc j ko nữa, nói là khám nhưng thực tế chỉ hỏi bé xem bao nhiêu tháng để cho vaccin chích ngừa cho đúng. Hết. Ngoài ra không khám dc j hơn. E có hỏi vê việc bé bị tiêu ra bọt thì trả lời là có thể do thiếu men tiêu hóa, rồi liệt kê ra đủ thứ men mún mua j mua, e nói cho e cái tên cụ thể thì lấy tờ giấy note màu vàng có đóng dấu sẵn cái tên men rồi viết số lượng đưa e, thế là xong, ko kí tên hoặc ghi j thêm.
2. Ko kiểm soát được số lượng vaccin chích trong ngày, có những bé đã thu tiền khám bịnh, chờ đợi mấy tiếng đồng hồ, đến lúc đóng tiền mua vaccin thì nói là hết. Bó tay. Thế là ngày hôm sau lại tiếp tục chờ đợi lại từ đầu. Người lớn thì còn mệt mỏi nói chi các bé, nhìn cảnh ba mẹ bế bé đứng ngồi vạ vật thấy mà thương.
Nếu mẹ nào đã từng đến đây chắc biết tình trạng xem thường bệnh nhân của bv này rồi. E xin chừa, 1 đi không trở lại