Em dư sữa mang đi cho mà chồng em mắng té tát các mẹ ạ
Bởi nhiều khi làm người tốt cũng khó khăn vô cùng luôn ấy các chị ơi. Ra là em có con em bạn dâu sinh sau em chỉ mấy ngày, mà con này nó gầy tong không đủ sữa cho con nó bú. Trong khi đó thì sữa nhà em đầy tràn dư dả, thấy tội cháu nên em vắt bớt đem chia cho con nó bú.
Vậy đó mà hết chồng rồi tới mẹ chồng mắng cả ngày trời luôn. Em thì nhận thấy sữa của mình rất tốt, con bú vẫn không có vấn đề gì hết. Nhưng ông chồng thì cứ một mực không cho. Ổng nói là em có tiền sử của bệnh dị ứng, điều này không chắc có làm ảnh hưởng đến nguồn sữa không nhưng tốt nhất là không mang sữa đi cho. Mà nói thiệt nha, có bị gì là con bị trước chứ em thấy con mình vẫn bú ngon ơ mấy tháng nay có bị gì đâu.
Chồng em thì cứ sợ, cho là làm như vậy mốt lỡ con người ta mà có vấn đề gì thì lại đổ lỗi là tại mình. Chồng em còn nói vắt ra kiểu đó loạng quạng bảo quản không đúng cách rồi con người ta uống vô đau bụng hay gì nữa thì nguy, vì sữa mẹ khi ra khỏi bầu vú vi khuẩn rất dễ xâm nhập. Nghe tới đây, tự dưng nghĩ mình làm mẹ mà kiến thức còn thua cả ông chồng.
Đúng y như câu người ta nói "làm ơn mắc oán" vậy à, không phải lúc nào làm người tốt cũng được mọi người ủng hộ. Mà em hỏi thiệt các chị, có phải là người có tiền sử về dị ứng là không nên chia sẻ sữa cho người khác không. Chứ em cho cháu sữa bú mấy ngày cũng thấy bình thường thôi không hề hấn gì hết á.
Mà ông chồng em cứ một mực không cho, tự nhiên giờ nói không cho sữa nữa thì lại sợ em nó bảo ích kỷ. Vì bữa giờ đã cho rồi có sao đâu. Thiệt khổ hết sức vậy hà, tính làm sao cho đặng đây ta…
Nhà mình có chị em nào hay chia sẻ sữa không, chứ để nhiều vú cũng căng cứng suốt ngày khó chịu gần chết. Còn cho thì bị la, bị mắng, chị nào cho em xin ít ý kiến với. Có nên cho nữa hông, hay hại con người ta thiệt vậy ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1