Mấy nay em thấy trên mạng rần rần phương pháp này, lấy lòng trắng trứng, nước cốt chanh, bột mỳ đánh lông đẹn cho con để giúp con ngủ ngon. Cách của chị N.N chia sẻ như sau:



"Kết hợp lòng trắng trứng gà với nước cốt chanh, đánh tan lên thành một hỗn hợp để xoa vòng tròn khắp người cho em bé. Theo đó, "đánh tới đâu lông đẹn vón vào đến đó, cứng ngắc luôn". Sau đấy các mẹ chỉ cần lấy bột mỳ xoa đi để làm sạch lông đẹn. Chị N.N còn dặn dò các mẹ nhớ đánh bằng lòng bàn tay để con không bị rát. Làm 1 tuần là sẽ có hiệu quả"



Vì con em cũng rơi vào tình trạng như vậy nên em đã làm theo. Không ngờ chẳng hết mà còn khiến con tồi tệ hơn, quấy khóc liên tục giống tình trạng của mẹ này chia sẻ nè



webtretho


Nguồn facebook




Chồng em được một phen mát mẻ em cứ nghe tùm bậy tùm bạ rồi làm cho con, con anh mai mốt em đừng tùy tiện làm theo bla bla bla…. Rồi ổng chia sẻ bài viết của bác sĩ Trần Thị Huyên Thảo trên facebook về vụ này cho em xem để sáng mắt ra :(


Mấy bữa nay có nhiều mẹ hỏi về vụ đánh lông đẹn cho con ngủ ngon. Bài kiểu này mà share chóng mặt luôn, làm mình buồn và buồn cười quá!



Bạn nào có làm thử cho con chưa?



Lông thì là lông thôi, ngứa gì mà ngứa. Trét lòng trắng trứng lên, nó khô thì nó bết cứng lông tơ lại thôi, có cái chi thần kì. Ráng mà rứt mấy sợi lông tơ của con đi hén, một hồi không đỏ tấy bầm dập người thì mới lạ. Chắc lúc đó nó ngủ ngon lắm hen! Mới bị tra tấn hành hạ vặt lông, chắc nó kinh hãi vật vờ lắm đấy mà! Vừa mới ra đời đã bị waxing toàn lưng rồi, hãi hùng kinh dị! Chia buồn cùng em nhỏ!



Chưa kể bị hư da, dễ vô bv vì nhiễm trùng da nữa chứ, mấy cái lỗ chân lông bị rút bảo vệ hết rồi!



Người lớn sáng suốt dùm một cái!



Chúc em nhỏ bình thân!



Nẫu hết cả lòng!



Nguồn facebook bác sĩ Trần Thị Huyên Thảo



Đúng là lần đầu làm mẹ nên cái gì cũng mới lạ, bỡ ngỡ. Em xin chừa rồi, mai mốt sẽ là một người mẹ có hiểu biết, sẽ suy nghĩ thật thấu đáo khi áp dụng điều trị cho con theo bất cứ cách gì.



Tìm hiểu thêm về lông đẹn em đã được khai sáng thế này: "Hiện tượng vặn mình, rướn người đến đỏ mặt ở một em bé sơ sinh là hoàn toàn tự nhiên. Em bé cần vận động để lớn lên, cũng như người lớn cần đi lại, chạy nhảy vậy. Và không thể coi đó là một bệnh lý trừ khi có những dấu hiệu bất thường khác như quấy khóc, bỏ bú, ngủ ít, chậm tăng cân…



Nếu bé vặn mình mà vẫn phát triển bình thường, ăn ngủ tốt thì người lớn cần tôn trọng đặc điểm vận động này ở trẻ mà không nên lo lắng hay đổ lỗi cho nguyên nhân là do “lông đẹn” như trong dân gian thường hay truyền miệng. Đến một thời kỳ, thường là sau khi trẻ được 2-3 tháng, hiện tượng vặn mình ở trẻ sẽ tự biến mất.



Nguồn tổng hợp



Xem thêm các bài viết khác



http://www.webtretho.com/forum/f13/mac-tram-cam-sau-sinh-me-co-the-sat-hai-con-2239190/


http://www.webtretho.com/forum/f3199/du-tru-tong-kinh-phi-nuoi-con-trong-1-nam-dau-2183755/


http://www.webtretho.com/forum/f4407/su-that-dong-troi-sau-nhung-chiec-keo-con-gai-giau-duoi-goi-khien-cha-me-phai-giat-minh-2146085/