các mẹ ơi. Con gái e đến nay đã 9,5 tháng tuổi rồi mà 1 giọt sữa ngoài không uống, 1 miếng bột cũng không ăn. cả ngày cả đêm cứ ôm mẹ mà ty thôi. e thử đủ loại sữa đủ loại bột vs cháo dinh dưỡng rồi, ngọt có mặn có, nịnh bé coc mắng bé cũng chẳng xong, sữa chua hay váng sữa hay bất kỳ thứ gì cho vào miệng là lè ra hết... Giờ thì mẹ gầy con gầy. bé đc có 7kg thôi, chưa mọc cái răng nào, giờ bé ra mồ hôi trộm nhiều lắm. E biết làm thế nào bây giờ ạ??? nhìn con của mấy cô hàng xóm ăn bột thun thút cả bát tô mà con mình thì.....ôi có mẹ nào giúp e với......