Dễ thương quá sức luôn các chị ơi :)) Mới biết gần đây có trào lưu chụp hình khoe con mà khoe kiểu "dìm hàng", vẽ chân mày cho mấy đứa nhỏ đủ kiểu. :)) Mình kéo coi mà còn thấy mắc cười, mọi người vào xem xíu cho thư giãn nhé! Quan điểm của mình là khoe con có chừng mực trên mạng xã hội, có con rồi mới hiểu, nhìn con mà cứ ngứa tay thế nào ấy, góc nào của con cũng thấy ghét ơi là ghét, cứ phải chụp lại, cứ muốn khoe. Các chị ở phương Tây thì có vẻ nghĩ thoáng hơn và cũng hài hước hơn, chẳng ngại làm xấu cho bé. Thôi thì tuỳ mỗi mẹ mỗi ý :p Em cứ share để mọi người xem, mẹ nào khoe lại ảnh em tặng hoa @};- cho cả mẹ và bé nè! hihi




Chân mày dấu ^, các chị xem có giống icon này không nè ^_^ :x





"Con thấy mặt mình hợp đóng phim....kiếm hiệp" :))





"Bố ơi! Bố nhận ra con không này, chứ con....không nhận ra con luôn rồi nè!" :o





Quả ảnh này mình xem mà không nhịn được cười :)) Trộm vía cháu nó biểu cảm quá :))





"Con phải tập làm người đàn ông trụ cột như bố thôi mẹ ạ! Mẹ thấy không, con chau mày giống bố rồi này!"





Bé con đi trước trào lưu quá, đang mốt chân mày hơi cong thôi, con đã để cong lưỡi liềm vậy luôn rồi :)):x





"Con giả làm ông thần đèn Ấn Độ nè, mẹ ơi bố ơi có sợ con hem" :p





:)):)):)) Ối giời ơi!! Mẹ của bé này vẽ khéo quá nhìn cứ như thật, đều tay ghê!





Ảnh này có hơi làm mình sợ tí :-S Kiểu chân mày mảnh đường chỉ thế này người lớn vẽ còn sợ ấy chứ :-S



Nguồn ảnh và bài đây ạ :p: dailymail.com