Các mẹ nào có con nhỏ thì vào đây gỡ rối vụ này giúp em với ạ, nhanh nhanh lên ạ nhà em sắp cháy tới nơi rồi ạ :(( :(( :((



Số là em vừa mới sinh con đầu lòng được 10 ngày, là một bà mẹ mới toanh hoàn toàn không có chút kinh nghiệm chăm con nào cả. Và em may mắn được cả mẹ chồng, mẹ đẻ vào chăm. Nhưng giờ, khi em ngồi viết những dòng này cầu cứu các mẹ thì không biết có nên gọi được 2 mẹ nuôi đẻ cùng lúc là may mắn không nữa, :(( :(( :((



7 ngày đầu trời yên biển lặng vì con em ăn khỏe, ngủ ngoan, ít bệnh vặt nên mọi lo lắng, chăm sóc các mẹ đều dồn lên em, bà mẹ trẻ này ạ. Nhưng từ ngày thứ 8 trở đi, con em bỗng dưng đổ ghèn mắt. Mỗi khi ngủ dậy là 2 mắt con lại đổ ghèn vàng kín mắt, lại còn bị chảy nước mắt nữa ạ, nhìn thương lắm lắm luôn :( :( :(



Em gọi điện hỏi các bạn em thì được chỉ là dùng nước muối sinh lý vệ sinh mắt cho con mỗi khi thức dậy, làm như thế vài lần sẽ khỏi. Em cũng làm theo nhưng đã 2 ngày trôi qua mà mắt con vẫn chẳng đỡ tí nào, mới than thở xót con với 2 mẹ. Không ngờ nhà lại cháy từ đây, hai bà vốn đã không hợp tính cách, quan điểm chăm con, chăm cháu ở cữ bắt đầu “bùng lên” ăn thua đủ luôn, khổ thân em đứng ở giữa không biết nghiêng về bên nào:



Mẹ ruột: Rửa nước muối sinh lý không khỏi, chắc mắt cháu có vấn đề hay chiều nay mẹ với con đón taxi bồng cháu đến bác sĩ khám thử coi



Mẹ chồng: Cháu nó mới 7 ngày bồng ra đường chi cho gió máy chị sui, mày nghe mẹ để nó ở nhà rồi lấy sữa mẹ nhỏ vào mắt nó vài lần là khỏi chứ gì. Hồi xưa, thằng K chồng mày cũng bị ghèn vàng cả mắt, tao cũng nhỏ sữa vào hết ngay. Chưa kể, bố thằng K cũng vậy, cho vài giọt vào khỏi đi bác sĩ



Mẹ ruột: Chị cũng gan thiệt ha, không biết mắt thằng nhỏ bị gì mà dám nhỏ sữa vào. Tui thì cũng có biết nhưng không dám thử, con bệnh cứ mang đi khám bác sĩ cho chắc.



Mẹ chồng: Ý là chị nói tui lạc hâu, quê mùa không hiểu biết đúng không?



Mẹ ruột: Dạ không chị, tui không có ý đó.



Mẹ chồng: Dâu, mày cứ nghe lời mẹ lấy sữa nhỏ vào mắt con bé đi. Nhưng nhớ đừng nhỏ sữa trực tiếp vào mắt nha, nhỏ sữa vào chén rồi lấy bông gòn thấm xong vệ sinh mắt cho cháu. Không thôi để đó tao làm cho.



Mẹ ruột: Tui thấy nên mang đi bác sĩ đi chị ạ, mình không biết mắt cháu bị gì mà nhỏ, lỡ viêm mắt nhiễm trùng mắt thành bệnh nặng hơn thì khổ con thân bé!



Mẹ chồng: Chị à, tui cũng là bà nội nó chẳng lẽ tui không biết xót cháu, dâu mày cứ nhỏ đi có gì mẹ chịu cho. Sữa mẹ toàn các kháng thể tự nhiên, nên có tác dụng kháng khuẩn rất tốt.



Mẹ ruột:...



Mà cái vụ sữa mẹ này nào giờ em mới nghe luôn đó và thấy sợ sợ không dám nhỏ cho con, lỡ nhỏ vào mắt con bị gì chắc em tiêu luôn quá. Em khổ quá các chị, giờ đứng giữa 2 làn đàn đạn, đã mấy ngày nay hai bà không nói chuyện với nhau câu nào, không khí trong nhà em căng thẳng tột độ. Khiến em, chăm con nhỏ đã stress rồi, giờ thêm vụ này càng stress nặng luôn.



Nếu mang con đi bác sĩ như lời mẹ ruột (thật tình em cũng muốn mang con đi cho chắc cú) thì sợ mẹ chồng giận. Còn nếu làm theo lời mẹ chồng thì em không sợ mẹ ruột em giận, mà em sợ lỡ nhỏ vào mắt con bị làm sao chắc em chết luôn nên mấy nay em toàn vệ sinh nước muối mắt con, và nó vẫn không hết.



Các mẹ có kinh nghiệm vào tư vấn giúp em với, em sẽ xem kỹ từng comment của các mẹ ạ. Cảm ơn các mẹ nhiều!



Xem thêm các bài khác




webtretho


Ảnh minh họa