Con em mới hơn 1 tuổi thôi các mẹ ạ, mà cứ bắt đầu chuyển mùa là y như rằng bị bệnh. Từ hồi 6 tháng đến giờ cứ vào viện như cơm bữa, gặp bác sĩ còn nhiều hơn đi chơi. Mới 2 tuần trước con bị nóng sốt kéo dài gần 1 tuần, biếng ăn biếng uống, người teo tóp hẳn. Con em thuộc dạng là siêu gầy các mẹ ạ, chưa kịp bồi bổ cho con lên cân sau trận cúm là con lại chuyển qua nóng sốt.


Mấy ngày nay con cứ sốt rồi hạ, hạ rồi sốt, em lo quá. Đang có dịch sốt xuất huyết, em sợ con mắc bệnh thì khổ nên vội đưa đi viện. May quá con chỉ bị viêm họng nên hành sốt mãi không khỏi.


Mẹ nào có chăm con bệnh chắc biết, cứ phải thức trắng đêm theo dõi từng cơn ho, cập nhiệt độ cho con miết. Con các mẹ không biết sao chứ riêng thằng ku nhà em cứ mỗi lần viêm họng là ười ăn hẳn, quấy khóc, người cứ hâm hấp sốt khiến con bứt rứt, khó chịu.


Thời điểm giao mùa trẻ hay bệnh quá các mẹ ơi, thấy con uống thuốc kháng sinh nhiều mà em xót ruột quá hix


Mẹ nào có kinh nghiệm chăm con để tránh mấy bệnh giao mùa không ạ, chỉ giúp em với!