Con em nóng sốt như cục than chỉ vì em tin mù quáng vào vòng dâu tằm đó các mẹ biết không?
Niềm tin rốt cuộc cũng chỉ là đức tin, giúp các mẹ có thêm động lực trước những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng hãy nhớ niềm tin không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh các mẹ nhé. Câu chuyện về vòng dâu tằm dưới đây của em là một ví dụ cho các mẹ, mong các mẹ đừng dại dột để rồi hối hận như em.
Em là đứa ít tin vào sự tích, truyền thuyết hay các kinh nghiệm dân gian. Nhưng đến khi sinh con nhỏ, em bắt đầu nhận ra cho dù có tiến bộ, hiện đại thế nào chăng nữa, thì cũng nên tin vào các truyền thuyết dân gian. Ví dụ, em bé mới sinh ra thì đeo vòng dâu tằm có thể tránh tà ma, giật mình, khóc đêm và đổ mồ hôi trộm cho bé. Hơn nữa, vòng dâu tằm được bán rất phổ biến ở các bệnh viện sản nhi, ở chùa chiền… nên sự tin cậy của em dành cho vòng dâu tằm càng nhân lên. Đi một vòng google, 1 giây sau là ra cả vài triệu bức ảnh vòng dâu tằm, em bé đeo vòng dâu tằm. Cũng như em nghe nói bạc là trị gió, đang google thêm chỗ bán vòng bạc thì ngay lập tức, Facebook share thông tin vòng dâu tằm kết hợp bạc. Quá đẹp, quá phù hợp, quá long lanh, em oder ngay 1 cái cho cô công chúa nhỏ nhà em.
Vừa ra tháng là em cho con đeo ngay vào cổ chân, vì sơ sinh em sợ cấn hay có những ảnh hưởng không tốt cho con. Trộm vía, ngay hôm đầu tiên bé đã hợp tác rất tốt, đói bụng em cho ti, rồi em thay tã sạch, thế là con ngủ một lèo cả 5 tiếng đồng hồ trong đêm. Quá thần thánh các mẹ à, đời em như nở hoa kể từ ngày có vòng dâu tằm. Sợ vòng ướt hay thất lạc mất, em đặt thêm một chiếc nữa để thay đổi cho con. 24/24 giờ mỗi ngày, con gái em đều đeo vòng, vừa xinh xắn lại vừa tốt cho con.
Mọi việc rất ổn cho đến hôm trời trở lạnh, sau khi tắm con em đã chu đáo thoa dầu vào lòng bàn chân, mang vớ và không quên đeo vòng dâu tằm vào chân cho con. Cũng như mọi hôm, em cho con vào cũi rồi đi ăn tối, tắm rửa nghỉ ngơi. Tầm 10 giờ đêm con khóc, em sờ trán thấy con hơi nóng, em nghĩ nhiệt độ phòng cao quá, nên chỉnh lại tí máy lạnh cho phòng mát mẻ hơn. Sau đó em ngủ, đang ngủ nghe con cựa quậy và khóc, em bế con lên, cũng nghĩ là con bị cảm gió rồi. Lúc đó em nghĩ chắc một chiếc vòng dâu chưa đủ cho con, nên em đeo luôn 2 chiếc nhằm tăng cường bảo vệ. Đeo vòng xong, em chắc mẩm mọi thứ đã ổn, lên giường đánh một giấc.
Con lại tiếp tục khóc ré lên, em coi điện thoại cũng tầm 2h sáng. Lại cũi thấy con đang oằn người khóc, miệng hả ra thật to, em dễ dàng cảm nhận được hơi nóng rất dữ tỏa ra từ người con. Em bế con lên thì chao ôi, con nóng hừng hực như cục than. Lúc hồn vía em lên mây thì chồng em bình tĩnh hơn, lấy nhiệt độ đo trán cho con. Em òa khóc ngay lập tức khi nhiệt độ báo con ở mức 39.5 độ. Không kịp làm gì nữa, chồng em lấy xe thật mau, đưa con đi bệnh viện gần nhà.
Trộm vía con gái sau khi được bác sĩ cho viên thuốc hạ sốt đã ổn định trở lại và thiêm thiếp ngủ. Bác sĩ mắng vợ chồng em ham ngủ không coi sóc con. Vợ chồng em dạ, nhưng em biết em không phải là em không chăm sóc con, mà là em quá tin vào vòng dâu tằm, có thể trị gió, đổ mồ hôi trộm, khóc đêm… bảo đảm được sức khỏe cho con em.
Sau lần con bệnh này, em để lại một chiếc vòng cho con em đeo. Chiếc vòng vẫn như món trang sức xinh xắn, em tin vòng dâu tằm vẫn giúp con em ngủ ngon, trừ tà, chứ không mù quáng hay chủ quan rằng chiếc vòng sẽ giúp con em vượt qua mọi bệnh tật nữa.
Hy vọng câu chuyện vòng dâu tằm của em giúp các mẹ sáng suốt hơn, không quá tin vào tín ngưỡng, kinh nghiệm truyền miệng mà bỏ qua vấn để sức khỏe của con. Em thật rất hối hận nếu con em có xảy ra chuyện gì đó các mẹ à.
edzuSicGNq
Các mẹ đọc thêm ý kiến của bác sĩ Nguyễn Tân (Bệnh Viện 108 quận Hai Bà Trưng Hà Nội)
Bác sĩ cho biết: "Cho đến nay, vẫn chưa có chứng minh khoa học nào khẳng định việc vòng dâu tằm có thể giúp trẻ bớt quấy khóc cả, việc xua đuổi tà ma chỉ là lời truyền miệng trong dân gian trước kia. Mỗi trẻ sinh ra có một cơ địa và tâm tính khác nhau, chính vì vậy có trẻ ngoan, có trẻ thường hay quấy khóc.
Tuy nhiên, khá nhiều bậc cha mẹ mua vòng dâu tằm về đeo cho con theo kiểu "hên, xui", bé nào đã ngoan thì vẫn cứ ngoan, bé nào quấy khóc thì dù có đeo vòng dâu tằm thì vẫn quấy khóc. Đã có không ít trường hợp, cha mẹ cho con đeo mấy chiếc vòng dâu tằm trên tay mà đêm con vẫn khóc quấy chứ không có chút cải thiện gì. Vì vậy, cha mẹ không nên quá mù quáng tin vào tác dụng của loại vòng này".
Cũng theo bác sĩ Tân, trong dân gian xưa truyền lại rất nhiều mẹo, kinh nghiệm để nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ nhỏ, nhưng không phải phương pháp nào cũng đúng, cũng chính xác và có tác dụng tốt.
Hiện nay, có những phương pháp khoa học, văn minh hơn để cha mẹ có thể tìm hiểu về cách chăm sóc, giáo dục con cái. Các bậc cha mẹ có thể tham khảo thêm nhiều sách báo y khoa, ý kiến của chuyên gia, bác sỹ uy tín để có phương pháp chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho con cái mình.