Con em mới được 5 tháng mà bà nội đã bắt ăn dặm rồi và giờ thì...
Em tức quá chừng luôn các chị ơi, ấm ức bữa giờ không ngủ được luôn á!
Con em chỉ mới có 5 tháng hà, mà bà nội cứ một mực bắt cho con ăn dặm. Em dù có can ngăn mấy cũng hông được bà nhất quyết phải cho cháu bà ăn. Bà nói hông cho ăn sớm nữa sau này con yếu ớt, nhão thịt mà sữa em thì dư dả nuôi con chứ có ít ỏi gì đâu. Em bảo đợi thêm 1 tháng nữa rồi cho con ăn cũng không muộn nhưng bà lại quay ra bảo em cứng đầu.
Nói mãi không được em cũng đành cho bà tự làm theo ý mình vì giờ có mỗi bà phụ lo cho hai mẹ con. Nhỡ đâu, lẫy, hờn lại bỏ về thì em cũng chẳng biết sao khi ngày đi làm trở lại đã cận kề. Vậy là bà vẫn cố cho con ăn bột. Được đâu một tuần thì con em bỏ bú luôn. Vật vã khổ sở lắm thì mới bú được 30ml sữa. Có hôm sốt ruột quá phải bơm xi lanh cho con uống tí sữa không thì chết đói. Giờ đã qua tháng thứ 6 rồi, em bắt đầu tập cho ăn lại mà không biết sao cứ ăn rồi con cứ nôn ói miết. Thấy vậy em bế con đi khám bác sĩ liền, giờ vỡ lẽ ra con em bị rối loạn tiêu hóa.
Bác sĩ khi đó mắng em một trận bảo thời buổi gì rồi còn không biết tí kiến thức nuôi con. Sao lại cho bé ăn dặm sớm làm gì. Rồi nào là bé dưới 6 tháng đường tiêu hóa chỉ thích hợp với sữa mẹ thôi. Đặc biệt là trong thời gian này nếu không cung cấp đủ sữa mẹ cho con sẽ khiến trẻ bị thiếu máu.
Đó, như vậy đấy mới hài lòng mẹ chồng em đó! Em đưa con đi viện về mà tức điên luôn. Bây giờ các chị nuôi con em khuyên đừng nên nghe theo người này người kia xúi dại nhen. Cứ nuôi con theo chuẩn khoa học của bác sĩ là an toàn nhất, em nghĩ sẽ không có điều gì là tốt hơn sữa mẹ đâu các chị ạ!
Đừng để phải hối hận như em bây giờ, bực mình thiệt sự mà quan trọng là nhìn con ăn không được xót lòng chịu không nổi. Thôi thì làm điều gì cũng nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước, gì thì tính mạng của con vẫn là quan trọng hơn hết đấy ạ!