Con em được 2 tháng, mẹ chồng và mẹ ruột suốt ngày cãi nhau về việc cho con em uống nước
Các mẹ ơi, giúp em phân xử với ạ!
Chuyện là em sinh con gần 2 tháng rồi, vợ chồng em thì có nhà riêng nên lúc e sinh thì cả mẹ e và mẹ ck cùng vào chăm. Thiệt sự là em rất nhàn vì được cả 2 bà thay phiên chăm cháu.Bà ngoại thì lo cơm nước, việc nhà còn bà nội thì chăm cho cháu, em chỉ việc cho con bú và ru cho con ngủ. Điều khiến em đau đầu là hai bà cứ suốt ngày tranh luận về việc có nên cho cháu uống nước hay không?
Mẹ chồng em thì kêu không nên cho cháu uốngnước trước 6 tháng dễ làm hư thận con, còn mẹ em thì lại bảo phải cho cháu tráng miệng tý nước sau khi bú xong thì miệng con mới sạch, da dẽ mới hồng hào được. Cứ hễ không có mẹ chồng em là mẹ em lại lén cho cháu uống nước rồi mẹ ck em mà phát hiện thì lại tranh cãi. Em nói thiệt là em cũng hơi nghiên theo ý kiến của mẹ chồng là không cho con uống nước vì tìm hiểu trên mạng thấy nhiều bai viết cũng nói thế. Nhiều khi em cũng nói khéo với mẹ nhưng mẹ em thì bảo em bênh mẹ ck, coi thường mẹ ruột. Bà bảo ngày xưa bà nuôi lớn 4 mặt con, đứa nào bà cũng cho uống nước mà có ai bị hư thận đâu.
Cuối tuần rồi mẹ em vs mẹ ck lại cãi nhau cũng vì vụ đó, em đứng giữa không biết bênh ai, bỏ ai nên chỉ biết khuyên can nhỏ nhẹ. Mẹ em thì thấy em khó xử nên bỏ về quê, nhìn bà lầm lũi đi mà em rớt nước mắt, em biết bà cũng thuơng con, thương cháu mới lặn lội lên chăm vậy mà … Mấy nay em gọi về xin nói chuyện với mẹ mà bố bảo mẹ không chịu nói chuyện với em.
Em biết là mẹ ck hay mẹ ruột thì đều thương con thương cháu, ai cũng muốn chăm lo cho cháu tốt nhất và em không muốn ai phải tổn thương hết hix nhưng ý kiến trái chiều, suốt ngày tranh luận như thế này thì em phải làm sao ạ? Mẹ nào có kinh nghiệm chăm con vào cho em xin ý kiến về vấn đề này với ạ. Rốt cuộc thì có nên cho con uống nước trong 6 tháng đầu không các mẹ ơi?