Em mới sinh bé hồi cuối tháng 10. Con ngoan, ăn ngủ tốt đến 1 tháng thì bị lây cảm cúm từ chị họ của bé. Các mẹ có kinh nghiệm chỉ giúp em nên làm thế nào với,, xót con quá mà ko biết làm thế nào. Giờ quay ra điên tiết với cả bố bé vì đã bắt 2 mẹ con e sang nhà bà nội ăn lễ Tạ ơn trong khi ekeeu con bé quá, bên ấy lại có trẻ con ốm ko nên sang, bố sang 1 mminhf cũng đc. Cuối cùng thì thế này đấy các mẹ ạ. Giáng sinh này mà kêu sang nữa chắc em điên mất


Em đã cho bé đi bs (em ở nc ngoài). Lần đầu là luc bé bắt đầu có triệu chứng như có ghèn mũi, hơi ho, bs chỉ kêu chịu khó nhỏ nc muối sinh lý cho bé.


3 hôm sau đó luc đêm đang cho bé bú mẹ thì bé ho, sặc sữa. Em dựng dậy cho bé ho nhung con ko ho đủ mạnh. Con em đôi khi vẫn sặc sữa nhưng ho hắng vài cái rồi bình thường trở lại. Lần này con ho ko mạnh nên sữa ko ra, cứ khọt khẹt, em hút mũi bằng dụng cụ bulb syring cũng ko đc nên tới sáng em đưa bé đi bs, nghĩ bs sẽ giúp hút ra nhưng bs chỉ kiểm tra kêu sữa ko vào phổi, rồi kêu em về nhà tiếp tục hút mũi. Lúc đó con khóc có ít nc mũi chảy ra kèm ít máu thì bs kêu dưng ko dùng nc muối sinh lý nữa, chỉ chịu khó hút mũi cho sạch.


Em đưa con về, mua thêm cái dụng cụ hút mũi mà dùng hơi mẹ hút ra ấy,2 hôm liền em phải hút mũi con thường xuyên để bé có thể ti và ngủ đc nhưng giờ em lại lo vì có vẻ hút nhiều nên mũi con bị tổn thương, cứ thấy có máu ra kèm nc mũi, mà có hút bao nhiêu thì cũng ko thấy sạch hết, con vẫn khọt khẹt lúc thở. hôm nay Em ko dám hút nữa.Lên đây thấy các mẹ bày cách rửa mũi cho con bằng nc muối sinh lý em cũng thử, cũng thấy ra đc một chút nhưng con nuốt vào nhiều hơn là trào ra làm em càng sợ. Mà rửa xong con lại càng khọt khẹt. Giờ e đau đầu quá, hút mũi cũng ko xong, rửa cũng ko đc, con thì khó chịu vì khó thở.


Mọi người tư vấn giúp e làm thế nào ko hại mũi con mà giúp bé thở đc với. cám ơn mọi người