Con 3 tháng tuổi bỗng dưng gào khóc, gồng mình đến đỏ mặt và ngủ không yên giấc, làm sao đây các mẹ?
Các mẹ ơi, ai có kinh nghiệm giúp mẹ con em với ạ! Gia đình em neo người, chồng thường đi công tác xa, ngày thường chỉ có e với thằng ku mới sinh được 3 tháng ở nhà nên em sợ lắm mỗi khi con em trở bệnh. Điển hình nhất là suốt một tuần nay bỗng dung con em gào khóc ghê lắm, cứ thét lên ấy. Bình thường con đói hay buồn ngủ thì chỉ khóc tý, em bế là nín ngay nhưng mấy ngày nay con khóc rất bất chợt, kiểu như tức tưởi ấy ạ. Con e chưa như thế bao giờ , cứ gào như ai cấu vậy. Dỗ mãi con không nín thế là em khóc theo con luôn huhu
Sáng hôm qua con em lại gào khóc, em bế, cho bú dụ cỡ nào cũng không được thế là em khăn gói chở con đi viện. Mà ngộ là gặp bác sỹ khám, siêu âm thì con im re. Bác sĩ bảo con em bị đầy bụng, khó tiêu do rối loạn tiêu hóa, kê đơn thuốc uống( men tiêu hóa, vitamin) rồi cho con về theo dõi thêm. Cứ nghĩ vậy là êm nhưng đến tối con lại gào thét tiếp, em xoa bụng cho con một lúc thì con ị đầy ra tã rồi mới nín khóc. Giờ e cảm thấy rất sợ, con mếu là e xoa bụng, dỗ liền. Mà từ ngày bị như thế con em biếng ăn hẳn các mẹ ạ, rất luời bú, mới mấy ngày mà thấy teo tóp người rồi huhu. Có mẹ nào có con từng bị như vậy không cho em xin kinh nghiệp, liệu uống men tiêu hóa như vậy khoảng bao lâu thì hết các mẹ? Nhìn con khó chịu, quấy khóc mà xót quá! Các mẹ chia sẻ giúp em với nhé, em cám ơn các mẹ nhiều!