Việc dỗ con ngủ luôn là một nhiệm vụ khó khăn cho mẹ. Dưới đây là bí quyết luyện cho con tự ngủ của mẹ Nga, một thành viên của Webtretho chia sẻ.
Việc dỗ con ngủ luôn là một nhiệm vụ khó khăn cho mẹ. Ngay cả nếp ngủ của từng đứa trẻ cũng không giống nhau. Có mẹ đứa đầu thì ngủ dễ và ngoan biết bao nhiêu, đến khi sinh đứa thứ hai mẹ bỗng bị sốc và stress trầm trọng khi con quấy khóc không chịu ngủ, mẹ mất ăn mất ngủ cũng vì chuyện này. Mẹ có con dễ ăn dễ ngủ là người mẹ quá hạnh phúc trong những tháng đầu tiên, mẹ có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân hơn, đồng thời hồi sức sau cuộc vượt cạn vừa trải qua.
Dưới đây là bài viết chia sẻ của mẹ Nguyen Thanh Nga. Qua tháng thứ 4, bỗng nhiên con chị lại thích bú sữa trong khi ngủ, tức có nghĩa vừa bú vừa ngủ, mà điều này lại không tốt cho bé chút nào. Và mẹ Nga đã có cách trị tật vừa ăn vừa ngủ của con. Đồng thời, mẹ Nga cũng tự tay quay clip cho con tự ngủ trong vòng chưa đầy 2 phút, ngủ rất say và ngoan. Các mẹ nên học hỏi nhé!
"Sang 4 tháng tự dưng bạn ấy lười ăn. Vẫn theo nếp Easy tự ngủ ngoan sau khi thức chơi gần 2 giờ, nhưng ngặt nỗi lại không chịu ăn, ăn ít, không những sau hai tuần chả lên được lạng nào mà còn bị sút đi 2,3 lạng (4 tháng đã 8,3 kg, đến 4,5 tháng tụt còn 8kg, mẹ xót quá!).
Ngủ dậy, mẹ mang bình sữa ra mời, mút được 50ml rồi cong lưỡi lè ra, kệ, mẹ lại nhét vào, anh khóc giãy đành đạch. Anh này ghê gớm, không ăn thì đố ép được. Anh mím chặt môi, rướn người, nhét ti bình vào thì nghiến chặt lợi, ti còn gãy gập cơ :D Vậy là mẹ đau khổ cất đi. Đã thế thì mẹ cho nhịn đói đến ca sau (tức là 4 giờ sau) mới được ăn con nhé! Ca sau, lại điệp khúc ăn 50ml rồi lăn đùng ra. Vậy là cả ngày mẹ thừa bao nhiêu sữa (từ 800ml/ngày bị tụt còn 400-500ml).
Tình trạng này lặp lại mấy hôm. Bỉm khô, không nặng trĩu như đợt trước (không ăn lấy gì mà tè!). Lúc anh ngủ, mình thử bế lên cho ăn 100ml, mút cuồng nhiệt hết veo luôn. Hóa ra là anh thích ăn ngủ à? Ối giời, lại tìm hiểu về "ăn ngủ", không tốt không tốt, có hôm đang ăn thì tỉnh dậy, thế là gián đoạn giấc ngủ, có bé "ăn ngủ" quen đến nỗi khi ăn dặm cũng ngủ ăn bột (các mẹ cho bột vào bình, đục lỗ núm ti to rồi bóp vào!), như vậy vừa không tốt cho dạ dày, vừa bị sâu răng. Thế là mẹ lại quyết tâm luyện "ăn thức", có nghĩa là phải bắt anh ăn lúc anh thức.
Lần này, mẹ sáng tạo hơn, con ăn ít thì chia làm hai lần. Thức dậy cho ăn luôn! Như hôm nay: 11h dậy, đến 11h10 mẹ đút bình sữa 100ml thì bú được 80ml (còn 20ml è ra, mẹ ok bỏ luôn!). Mẹ cho anh chơi, đến 12h cả nhà ăn cơm, anh nằm xe chơi một mình (mút tay cũng kệ). Đến 12h30, cả nhà ăn cơm xong mẹ đi hâm sữa. 12h40, mẹ đút bình sữa 100ml, buồn ngủ nên hơi gắt gỏng một tí, mẹ nói chuyện nịnh nịnh khen khen :3 Cũng hết veo 100ml trong 10 phút. Vậy là từ 11h10 đến 12h40 cách 1,5 giờ, bạn ấy ăn được 100ml, tính ra là đến 3h bạn ấy sẽ dậy và mẹ lại mời 100ml nữa. Vậy mẹ cứ áng chừng cách 4 giờ, anh ăn được 180ml, thôi vậy cũng tạm!
Anh ấy ăn lúc nào cũng no căng, cố nhồi thêm cũng chẳng được, vui nhất là chả bao giờ bị trớ! Vì cứ ăn xong mẹ cho lẫy ợ hơi mà, ợ xong rồi thì cho cả nắm tay vào mồm cũng không trớ nhé! Ăn no căng bụng nên ngủ cũng con tự ngủ ngon, ngủ tít 2 tiếng luôn, cũng có khi xê dịch, lúc 1,5 tiếng, lúc 2,5 tiếng - càng về chiều giấc ngủ ngày càng ngắn. Nhưng chắc chắn không bao giờ quấy hay chỉ ngủ có 15-30 phút như các mẹ phản ánh “con em ngủ ít, toàn 15-30 phút là dậy quấy”. Chả khóc lóc gì, suốt ngày cười rồi phấn khích hét lên thôi ^^. Kem được khen là ngoan nhất xóm đó nhen, hê hê...
Đây là clip mẹ cho con tự ngủ nè: 12h50 mẹ đặt nằm và chưa đầy 2' đã ngủ tít, chả ý kiến gì đây này. Đến 1h anh đã ngủ say rồi ^^
Các mẹ tham khảo nhé. Kiểu gì cũng có cách trị. Không trị được thì... sang nhà Kem ở, mẹ Kem trị cho he he..."
